ĐT Việt Nam tuột chiến thắng trước ĐT CHDCND Triều Tiên

ANTĐ - ĐT Việt Nam thiếu chút nữa đã có một chiến thắng trước đội bóng mạnh CHDCND Triều Tiên, trong trận giao hữu vừa diễn ra tối nay (17-5), trên SVĐQG Mỹ Đình.

Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng đây được coi như màn "tổng duyệt" cuối cùng của ĐT Việt Nam, trước khi bước vào trận đấu quan trọng với ĐT Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 (cũng là vòng loại Asian Cup 2019).

Mặt khác, đó cũng là cơ hội để 6 cầu thủ U23 mà HLV Miura gọi lên tập trung cùng ĐT có thể chứng minh khả năng của mình trước khi kỳ SEA Games 28 diễn ra. Mặc dù vậy, ở đội hình xuất phát, chỉ duy nhất hậu vệ Quế Ngọc Hải là có tên.

ĐT Việt Nam tuột chiến thắng trước ĐT CHDCND Triều Tiên ảnh 1

Ngọc Hải (áo đỏ) là cầu thủ U23 duy nhất xuất phát trong đội hình ĐTVN. Ảnh Thuần Thư

CHDCND Triều Tiên không phải là một đội bóng hạng vừa ở châu lục, tuy nhiên, ĐT Việt Nam đã cho thấy họ chơi khá gắn kết và vì sao duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á trên BXH FIFA trong nhiều tháng qua. Trong 45 phút đầu tiên, hai đội chơi khá ngang ngửa nhưng rất tiếc là đều không thể tận dụng thành công những cơ hội hiếm hoi của mình.

Khác biệt xảy ra trong hiệp 2, và đáng mừng hơn, sự khác biệt ấy đến từ 1 tuyển thủ U23 được HLV Miura tung vào sân thay cho Hải Anh, đó là Mạc Hồng Quân. Phút 63, Văn Quyết nỗ lực vượt qua hậu vệ CHDCND Triều Tiên trong góc vòng cấm. Anh chuyền bóng cho Mạc Hồng Quân và cầu thủ của Than Quảng Ninh đã tung cú sút rất nhanh vào góc phải khung thành đội khách, mở tỉ số cho ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam tuột chiến thắng trước ĐT CHDCND Triều Tiên ảnh 2

Mạc Hồng Quân mở tỉ số cho ĐTVN từ cú sút quyết đoán. Ảnh Thuần Thư

Trong một ngày mà niềm hy vọng Công Phượng không được đá chính, cũng không được nhà cầm quân người Nhật tung vào sân như kỳ vọng cặp Công Vinh-Công Phượng, thì sự tỏa sáng của Hồng Quân đã khiến nhiều CĐV Việt Nam rất an lòng. Bên cạnh lứa U19 năm ngoái trong màu áo U23 bây giờ, thì Mạc Hồng Quân là một mẫu trung phong có thể đá cặp tốt với Công Phượng, là điểm tựa của ĐT U23 tại SEA Games 28 tới.

CHDCND Triều Tiên không phải là đội bóng có những pha tấn công sắc sảo. Chính sự "đều đều" của họ khiến cho rất nhiều CĐV Việt Nam tin vào một chiến thắng dành cho đội tuyển, khi mà thời gian cứ thế trôi dần về những phút cuối. Dù vậy, phút 82, chúng ta đã đánh rơi chiến thắng, khi hậu vệ Huy Cường lớ ngớ để bóng chạm tay trong vòng cấm.

ĐT Việt Nam tuột chiến thắng trước ĐT CHDCND Triều Tiên ảnh 3

Thiếu chút nữa ĐTVN đã có một trận thắng. Ảnh Thuần Thư

Đứng trước quả 11m, thủ thành Nguyên Mạnh đã hóa giải được cú sút của Hong Kum Song. Chỉ có điều, bóng lại nẩy ra vào đúng vị trí của cầu thủ khách, và Nguyên Mạnh đã bó tay trong tình huống Hong Kum Song sút bồi. 

Hòa 1-1 trước một đội bóng mạnh như CHDCND Triều Tiên là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được với ĐTVN, dù họ đã để lại chút tiếc nuối vì không giành trọn vẹn 1 chiến thắng. Bên cạnh đó, HLV Miura cũng chưa thể cho Công Phượng "ra mắt" đội tuyển. Nhưng với những gì đã xảy ra, người ta có thể tin vào năng lực của nhà cầm quân này trong giai đoạn sắp tới, khi ĐT Việt Nam bước vào cuộc quyết đấu với Thái Lan, còn ĐT U23 sẽ lên đường chinh phục chiếc HCV SEA Games đầu tiên.