ĐT U23 thua ĐT Việt Nam 0-3: Thua to, lo nhiều

ANTĐ - Trong trận đá tập chiều qua 10-5, trên sân Mỹ Đình, ĐT U23 Việt Nam đã bộc lộ nhiều điểm yếu khi thua toàn diện trước các đàn anh ở ĐT Việt Nam tới tỉ số 0-3.

Một ngày sau trận giao hữu với U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam tiếp tục có trận đấu thử nghiệm lối chơi và tối ưu đội hình trước các đàn anh ở ĐT Việt Nam. Là HLV trưởng của cả 2 đội, nên HLV Miura đã cho các cầu thủ được chơi tấn công cởi mở, qua đó phô diễn tất cả những gì mà họ có để ông có thể đánh giá tổng quát từng vị trí. Những cầu thủ U23 bị chấn thương như Mạc Hồng Quân, Quế Ngọc Hải, Phi Sơn, Hoàng Thịnh, Huy Hùng… ngồi trên khán đài để quan sát. Trong khi đó, hầu hết những cầu thủ đá dự bị trong trận gặp U23 Hàn Quốc đều được đá chính, như Công Phượng, Đức Lương hay Tuấn Anh…

ĐT U23 thua ĐT Việt Nam 0-3: Thua to, lo nhiều ảnh 1

Công Phượng vẫn chưa có điểm rơi phong độ tốt. Ảnh: Thuần Thư

Bước vào trận đấu, ĐT U23 tỏ ra quá lép vế so với một ĐT Việt Nam có lực lượng gần như mạnh nhất. Trong cả 3 hiệp đấu (HLV Miura chia trận đá tập làm 3 hiệp để tiện đưa ra những điều chỉnh chiến thuật), ĐT U23 luôn được đặt trong tình trạng bị ép, trước những đợt tấn công dồn dập của ĐT Việt Nam. Công Vinh, Hải Anh có rất nhiều cơ hội bắn phá khung thành của các đàn em. Và trong những cơ hội có được, ĐT Việt Nam đã 3 lần tận dụng thành công. Hải Anh ghi 1 bàn còn Công Vinh lập một cú đúp, trong đó có bàn ấn định chiến thắng 3-0 trên chấm 11m.

Trong trận đấu này, Công Phượng vẫn tiếp tục thể hiện sự bế tắc, do bị hàng thủ ĐT Việt Nam chăm sóc rất kỹ. Công Phượng hầu như không có khoảng trống nào để có thể chứng tỏ được những phẩm chất cá nhân của mình. Sang hiệp 2, tiền đạo số 10 đã phải rời sân, với khuôn mặt đượm buồn. Như vậy, trong 2 trận giao hữu gần nhất, ĐT U23 đều không để lại ấn tượng trong lối chơi và nhất là không ghi nổi một bàn thắng nào. Từ thực tế này,  người hâm mộ khó có thể tin vào một kỳ SEA Games thành công vào tháng 6 tới. HLV Miura sẽ còn khoảng 2 tuần để tiếp tục đưa ra những thử nghiệm và đây sẽ là 2 tuần rất căng thẳng của HLV người Nhật để đưa ra những quyết định cuối cùng.

 Ở một diễn biến khác, theo thông tin từ bác sĩ đội tuyển U23, những chấn thương của Ngọc Hải, Phi Sơn không quá nặng và 2 cầu thủ này hoàn toàn có thể trở lại trong thời gian tới. Trong khi đó, sau Phan Văn Long, ĐT U23 sẽ mất trụ cột Ngô Hoàng Thịnh vì không thể kịp bình phục. Đó là một sự mất mát rất đáng tiếc với ông Miura.