King's Cup 2019

ĐT Thái Lan - ĐT Việt Nam: Bơi giữa hồ cá mập

ANTD.VN - Thái Lan đang nóng lòng đánh bại Việt Nam để chứng tỏ ai mới là số 1 ở Đông Nam Á. Nhưng đây cũng là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang-seo chứng minh họ có thể đá sòng phẳng và chẳng có gì phải e ngại đối thủ này nữa.

Suốt hơn 1 năm qua, bóng đá Thái Lan, từ vị thế "anh cả" ở khu vực Đông Nam Á, phải chịu nép mình dưới sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam. Từ VCK U23 châu Á cho đến ASIAD, AFF Cup hay Asian Cup, Thái Lan đều ngậm ngùi ngước nhìn thành công của "Những ngôi sao vàng".

Thái Lan (xanh) trong trận thua Việt Nam 0-4 ở vòng loại U23 châu Á 2020

Đỉnh điểm của sự lép vế này chính là trận thua 0-4 ở vòng loại U23 châu Á 2020, trận thua đậm nhất trong lịch sử đối đầu của người Thái trước chúng ta. Nó khiến cho nội bộ LĐBĐ Thái Lan (FAT) bất hòa, các đội tuyển thì lao đao còn CĐV thì giận dữ.

Niềm kiêu hãnh của bóng đá Thái Lan bị tổn thương nghiêm trọng. Và như muốn chấm dứt mọi vấn đề rắc rối của mình, FAT đã mời bằng được ĐT Việt Nam dự King's Cup 2019. Sau khi VFF nhận lời, họ lại làm mọi cách thay đổi thể thức, cốt sao Thái Lan và Việt Nam có thể gặp nhau càng sớm càng tốt.

Không cần phải quá tinh ý, ai cũng nhìn thấy ý đồ muốn gặp bằng được và sự nóng lòng chiến thắng Việt Nam của nước chủ nhà King's Cup 2019. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam bây giờ không phải là tuyển Việt Nam của ngày xưa. Sẽ không dễ để người Thái thực hiện được ý đồ của mình một cách sòng phẳng trên sân cỏ.

Thầy Park giúp các tuyển thủ Việt Nam mạnh mẽ và quả cảm hơn rất nhiều

Trước trận đấu hôm nay, HLV Park Hang-seo hiên ngang trả lời trước báo chí Thái Lan: "Đối với chúng tôi, dù là đối thủ nào thì cũng chẳng có gì phải sợ cả. Kể cả Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng vậy thôi. Tôi luôn dặn cầu thủ của mình rằng không phải run sợ trước bất cứ đối thủ nào. Chúng tôi có trận đấu với Thái Lan, đội bóng hàng đầu châu lục và khu vực. Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần cao và niềm tự hào của nhà ĐKVĐ Đông Nam Á".

Đó thật sự là liều thuốc tinh thần mạnh mẽ cho Quang Hải và các đồng đội trước trận đấu này. Dù không thể có những gương mặt ưng ý nhất, nhưng ĐT Việt Nam vẫn sẽ là một khối đoàn kết trong tay thầy Park. Đó là nguồn năng lượng giúp sức mạnh của chúng ta được phát huy tối đa, để ngay cả khi có nhiều bất trắc rình rập trên sân Chang Arena, chẳng khác nào "bơi giữa hồ cá mập", thì ĐT Việt Nam có thể vẫn tin vào chiến thắng bởi sự dũng cảm của mình.

Trận đấu giữa Việt Nam và chủ nhà Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h45 tối nay 5-6 (giờ Việt Nam). Trước đó, vào lúc 15h30 sẽ là cuộc đối đầu giữa Curacao và Ấn Độ. Hai đội thắng sẽ gặp nhau trong trận chung kết, vào 19h45 ngày 8-6. Toàn bộ các trận đấu của King's Cup 2019 được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, như VTC1, VOV1, VOV2...