Drogba chia tay Chelsea: Khi người đàn ông 3 lần phải... khóc

ANTĐ - "Voi rừng", biệt danh của Drogba, là biểu tượng của sự hoang dã, của sức mạnh. Nhưng ẩn sâu trong tâm can của tiền đạo có lối chơi bóng thiên về sức mạnh ấy, người ta thấy một Drogba đôi lúc cũng mềm yếu. Đã không dưới 3 lần, Drogba khóc trong màu áo Chelsea. Những giọt nước mắt của một người đàn ông thực sự.

Khóc vì chia tay Mourinho

"Khi tôi giữ Mourinho trong vòng tay mình, tôi không thể ngừng rơi nước mắt. Tôi đã khóc rất nhiều". Ngày 16/5/2008, sau quyết định ra đi đột ngột của Jose Mourinho, Drogba đã thú nhận anh không cầm được nước mắt khi chia tay ông thầy người Bồ Đào Nha. Ai cũng hiểu mối quan hệ giữa Drogba với Mourinho gắn kết như thế nào. Chính "người đặc biệt" đã đưa Drogba từ nước Pháp về với Chelsea. 

Với Drogba, Mourinho còn hơn một ông thầy thông thường - Ảnh Getty

Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Drogba trở thành một sát thủ không chỉ ở Premier League mà còn cả ở châu Âu. Thời điểm ấy, Drogba có thể một mình công phá hầu hết các bức tường phòng ngự mà anh đối mặt. Lối chơi bóng thiên về sức mạnh nhưng không kém phần tư duy khiến mọi hậu vệ đối phương phải chào thua anh. Cũng bởi phong cách độc lập tác chiến cực tốt của mình, Drogba thích hợp trong lối chơi phòng ngự phản công sở trường mà Mourinho đã áp dụng cho Chelsea.

3 năm gắn bó cùng ông thầy trẻ người Bồ cũng có thể coi là quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của Drogba, dù cho đó chưa phải là thời điểm anh cùng với Chelsea gặt hái hết vinh quang này đến vinh quang khác. Việc Mourinho ra đi đã để lại những hụt hẫng nhất định cho anh cũng như các đồng đội khác. Thế nhưng, để rơi nước mắt khi chia tay một ông thầy (chuyện thường xảy ra trong bóng đá) thì không phải cầu thủ nào cũng giống Drogba. Một cảm xúc được bộc phát xuất phát không đơn thuần từ mối quan hệ thày-trò mà còn là sự tri kỉ, gắn kết của những người bạn.

Khóc cho lần đầu tiên ở Champions League

Phút 88 của trận chung kết Champions League, lượng CĐV ít ỏi của Chelsea ở Allianz Arena như vỡ òa trong niềm vui sung sướng. Từ quả phạt góc duy nhất mà Chelsea được hưởng và ở cự ly khá xa, Drogba tung ra cú đánh đầu như búa bổ. Bóng bay thẳng vào góc cao khung thành của Bayern. Neuer đã chạm được tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua. Sau bàn thắng ấy, Drogba cũng như toàn bộ cầu thủ Chelsea như "phát cuồng". Đó là khoảnh khắc Chelsea bắt đầu "đội mồ sống dậy" để rồi có được chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Nhưng cũng chính bởi quá vui với men say chiến thắng mà ít ai để ý được rằng Drogba đã rơi nước mắt sau pha ăn mừng ấy. Từ khóe mắt của chàng thanh niên 33 tuổi đang chạy như bay về khán đài nơi có lượng CĐV ít hỏi của Chelsea, những giọt lệ đã rơi hòa chung trong những giọt mồ hôi mặn chát. Lần thứ 2, người ta thấy Drogba khóc. Đó không phải là những giọt nước mắt của sự tiếc nuối mà là niềm vui, hạnh phúc và sự dồn nén của cảm xúc.

Nước mắt đã rơi khi Drogba ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea - Ảnh Getty

Khóc vì chia tay một "mối tình"

Những ai chứng kiến màn ăn mừng cuối trận chung kết Champions League của Chelsea với hình ảnh ngôi sao người Bờ Biển Ngà một mình đứng trước các CĐV và trao cho họ những hành động thể hiện sự tri ân cũng hiểu mối tình "Drogba-Chelsea" đã đi đến hồi kết. Với Drogba, sau khi lập đại công giúp Chelsea giành Champions League, danh hiệu mà anh còn thiếu trong quãng thời gian gắn bó ở "The Blues", thì đây là thời điểm tốt nhất để anh nói lời chia tay.

“Mùa tới chúng tôi sẽ không còn thi đấu cùng nhau nữa. Khi quyết định ra đi, tôi đã định nhìn thẳng vào mắt các đồng đội để nói lời tạm biệt. Tuy nhiên, tôi đã không làm được như vậy bởi nhìn vào mắt họ tôi thấy trái tim mình tan vỡ. Tôi đã quyết định ra đi và muốn nói với họ. Tôi cảm thấy rất khó khăn khi phải thừa nhận rằng mối lương duyên giữa tôi và CLB đã kết thúc”. Trong những tâm sự đầy cảm động ấy, Drogba cũng tiết lộ anh đã bật khóc khi cùng đồng đội diễn hành trên chiếc xe bus ăn mừng chiến thắng ở thủ đô London.

Dù Drogba có mạnh mẽ và dũng cảm trên sân cỏ nhưng bên ngoài đường pitch, anh cũng chỉ là một con người, cũng có cảm xúc và luôn vỡ òa ở những thời điểm nhạy cảm nhất. Người đàn ông từng nói như hờn, như oán với chiếc cúp Champions League rằng “Tại sao mày lại trốn tránh chúng tao lâu đến vậy?” Đùa cợt chúng tao nữa đi! Lảng tránh chúng tao nữa đi!" đã luôn mang trong mình một tình yêu sâu nặng với đội bóng sân Stamford Bridge.

Giờ đây, khi đã có tất cả với Chelsea (Premier League, FA Cup, Champions League), Drogba chọn giải pháp ra đi. Một quyết định rút lui trong vinh quang. Cũng bởi thế, anh sẽ mãi là người hùng của Chelsea và những giọt nước mắt đã rơi của ngày hôm qua, hôm nay sẽ còn được nhắc đến nhiều hơn mỗi khi người ta nhớ về anh...