Nghệ sĩ hài Bình Trọng:

Đốt xe để chơi... phong thuỷ

ANTĐ - Nghệ sĩ hài Bình Trọng từng tâm sự rất thích chơi phong thủy nhưng… chưa đủ tuổi và chưa đủ tiền để “nuôi” thú chơi này, ấy thế mà gần đây thấy anh sắm đủ thứ đồ phong thủy khuân về, lại nghe đâu anh… đốt cả chiếc xe máy đắt tiền chỉ vì chơi phong thủy. 

“Đại chiến” chỉ vì phong thủy…

Hỏi ra mới biết anh chơi phong thủy thật, nhưng là chơi ở… trên phim. Thì ra cũng bởi mê cái thú chơi tốn tiền này nên anh cất công tìm hiểu và biết được nhiều câu chuyện cười ra nước mắt chỉ vì phong thủy. Vậy là anh quyết chí về viết một kịch bản riêng về đề tài này và dựng thành phim về trào lưu chơi phong thủy của người dân thành phố. Phim lấy tựa đề “Phong thủy đại chiến” mà trong đó, người chơi phong thủy vì thực sự yêu thích và hiểu biết thì chẳng thấy đâu, lại toàn “trọc phú” ganh nhau chơi chỉ vì khoe mẽ và đố kỵ thì nhiều. Đó cũng là lý do mà dạo gần đây người ta thấy anh bỗng dưng “phất” về đường phong thủy khi xung quanh đến lắm đồ vật kiểu này. 

Còn về tin đồn đốt xe chỉ vì chơi phong thủy, Bình Trọng cười giải thích: “Đúng là có đốt thật nhưng mà cũng là để phục vụ cho bộ phim này thôi”. Chả là trong phim, để diễn tả cảnh một chiếc xe đột nhiên bị cháy (mà nhân vật do Quang Tèo đóng “đổ vấy” là ông hàng xóm - nghệ sĩ Công Lý kê phong thủy chơi khăm), đạo diễn Bình Trọng quyết định đầu tư hẳn một chiếc xe máy nhãn hiệu đắt tiền làm đạo cụ để… đốt. Nhưng không may đến trước ngày quay thì người phụ trách đạo cụ thông báo chiếc xe này đã bị trộm vào tận nhà lấy mất. Mọi người bàn nhau làm xe giả để đốt cho đỡ phí, nhưng Bình Trọng vẫn giữ ý định dùng đạo cụ thật như ban đầu để làm tăng độ chân thực cho bộ phim. 

Vậy là phương án dùng một chiếc xe máy khác làm đạo cụ nhanh chóng được thực hiện, đồng nghĩa với việc kinh phí làm phim đội lên. Riêng Bình Trọng dù xót ruột nhưng vẫn quyết chịu chi, bởi lẽ anh muốn dùng hình ảnh thật chứ không phải chỉ diễn tả bằng miệng để tăng thêm mức độ chân thật cho bộ phim và lấy được tiếng cười thật của người xem. Cảnh cháy xe trên phim chỉ vẻn vẹn chưa đầy 2 phút nhưng cả êkip đã phải quay tới gần một ngày mới xong. Bình Trọng chia sẻ thêm trên phim khán giả sẽ thấy bối cảnh 2 nhà biệt thự liền kề nhau, nhưng thật ra anh cùng cả êkip đã phải đau đầu cắt dựng đủ kiểu để khiến 2 ngôi biệt thự cách xa nhau tới vài cây số này trở thành… hàng xóm chung vách với nhau.

Cứ để tóc dài là… ốm!

Nhìn Bình Trọng, ít ai nghĩ rằng anh là con trai của NSƯT Trần Nhượng. Bình Trọng cũng tự nhận cha con anh chẳng giống nhau chút nào, ngoại trừ đôi mắt… trố giống nhau. Trong khi cha anh rất chỉn chu và chú trọng đến việc giữ gìn hình ảnh bên ngoài, như quần áo bao giờ cũng phải là lượt phẳng phiu, thậm chí có thể đứng trước gương để chải đầu và chỉnh sửa trang phục tới cả tiếng đồng hồ thì Bình Trọng lại đơn giản đến mức xuề xòa. Có lần anh giặt áo sơmi cho bố rất cẩn thận, đem phơi khô rồi gập cất vào tủ, thế mà bố anh vẫn lôi ra “bắt lỗi” là gấu tay và măng séc chưa sạch. Thế nên Bình Trọng mới nói, cha con anh khác nhau… một trời một vực.

Riêng với Bình Trọng, anh bảo thương hiệu “chân đất mắt toét” gắn liền với mình từ những ngày đầu tiên mới bước vào nghề diễn rồi, đến bây giờ vẫn thế. Không phải anh không mê làm đẹp nhưng cứ làm đẹp rồi là đến bản thân anh cũng thấy ngường ngượng. Mà ít ai biết rằng, thứ mà anh kị nhất lại là… để tóc dài bởi chẳng hiểu sao cứ cạo trọc thì không sao, nhưng hễ để tóc dài là thế nào anh cũng bị ốm. Nhớ lại hồi năm 1996 khi được mời đóng tù nhân trong một bộ phim, anh cạo đầu trọc cho hợp vai, ai dè để kiểu “tóc gió thôi bay” này soi gương lại thấy mình… không đến nỗi. Thế là từ đó trở đi, anh trung thành với kiểu tóc này dù cho cha anh phản đối quyết liệt.

Có bận gần đây được mời đóng vai anh cán bộ xã, Bình Trọng buộc phải nuôi tóc dài cho ra dáng, thế rồi phim vừa quay xong anh lăn ra ốm thật, chỉ đến khi để tóc trọc trở lại thì anh mới khỏe. Một trong những lý do nữa khiến Bình Trọng rất sợ nuôi tóc dài, bởi anh để tóc dài thì thế nào khán giả cũng chẳng nhận ra. Có lần vào vai anh cán bộ xã, nhiều người đến xem đoàn làm phim xong quay ra chỉ anh rồi bảo: “Nhìn cậu này thấy quen quen, giống… Bình Trọng ra phết”. Nghe thế anh chỉ còn nước im lặng rồi cười tủm, trong bụng thầm nghĩ: “xem ra cứ chân đất mắt toét và tóc gió thôi bay mới đúng là mình!”.