“Đột nhập” trường quay “Bí thư Tỉnh ủy”

ANTĐ -Đạo diễn Quốc Trọng nổi tiếng là khó tính trong việc chọn bối cảnh và đạo cụ cho phim.
Vị đạo diễn này lại thích làm phim “quá khứ”, có bối cảnh khác xa thực tại. Bộ phim “Bí thư Tỉnh ủy” - phim được khán giả yêu thích nhất năm 2010 đã giành nhiều giải cao tại Liên hoan phim truyền hình, nhưng rất ít người biết rằng để có bối cảnh của những năm 60 thời kỳ khoán 10, đoàn làm phim đã phải đào hầm hào, sơn tường, quét vôi, thu hoạch cả vài tấn lúa, chuẩn bị đến hơn 10.000 đạo cụ từ thúng mủng dần sàng, nồi niêu xoong chảo đều phải giống… y như thật. Đấy là còn chưa kể đến chuyện phải đi mượn đủ thứ như lợn, bàn thờ, nhà dân… Để có được cảnh quay ông Bí thư Tỉnh ủy vào thăm nhà dân mà đạo diễn Quốc Trọng đã phải “mò mẫm” tận vào Trung tâm nuôi gấu ở Vườn Quốc gia Tam Đảo để mượn gian nhà tranh vách liếp của một người nông dân. Phóng viên Báo ANTĐ đã “đột nhập”… “trường quay mượn” để xem đạo diễn Quốc Trọng xắn quần hò hét, chỉ đạo bối cảnh, thị phạm diễn viên… Thế mới biết để có được một cảnh quay hoàn hảo chỉ trong một phút nhưng đoàn làm phim đã phải vất vả đến thế nào…
Chuẩn bị đạo cụ Hóa trang diễn viên Xem lại hình! Tranh thủ học thuộc lời thoại 
 Chuẩn bị đạo cụ
 Chuẩn bị đạo cụ Hóa trang diễn viên Xem lại hình! Tranh thủ học thuộc lời thoại
 Hóa trang diễn viên
 Chuẩn bị đạo cụ Hóa trang diễn viên Xem lại hình! Tranh thủ học thuộc lời thoại
Xem lại hình!
 Chuẩn bị đạo cụ Hóa trang diễn viên Xem lại hình! Tranh thủ học thuộc lời thoại
 Tranh thủ học thuộc lời thoại