“Đột nhập” nơi sản xuất Cup "vàng" tại Hà Nội

ANTĐ - Khi trái bóng bắt đầu lăn trên các sân cỏ Brazil thì cũng là lúc ở một lò gốm ở Việt Nam hoạt động tất bật, cho ra đời những chiếc Cup World Cup 2014, phiên bản...nhái.

Nghệ nhân Vương Hồng Nhật ở làng gốm Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội là người đam mê trái bóng nhưng cũng được đánh giá là người thức thời.

Vào đầu mùa World Cup 2014, ông Nhật làm việc không ngừng nghỉ vì số lượng khách hàng đặt mua Cup quá lớn. Có những cổ động viên ở tận Nghệ An, Hải Phòng, Nam Định tìm đến tận nhà mua chiếc Cup do ông chế tạo. Tính từ đầu mùa World Cup 2014 đên nay, ông đã chế tạo ra gần 1.000 chiếc Cup nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn không đủ cung cấp cho khách hàng đam mê bóng đá.

Của hàng bán Cup của ông nằm khuất nẻo tận bến sông Hồng cuối làng gốm Bát Tràng nhưng khách mua vẫn tìm đến nườm nượp. Tuy khách hàng đông, làm không kịp bán nhưng ông vẫn giữ nguyên giá bán một chiếc Cúp giá 70.000đ.

Ông tâm niệm rằng: “ Bán với giá này chỉ lấy công làm lãi nhưng tôi nghĩ rằng, mỗi chiếc Cup là mang đến một niềm vui cho người hâm mộ, mang đến sự khát khao chiến thắng là cái được lớn nhất đối với vợ chồng tôi rồi”.

Đầu dịp World Cup 2014, vợ chồng ông Nhật tất bật
sản xuất hàng trăm chiếc Cup mỗi ngày.

Thỏa chí đam mê bóng với việc chế tác Cup

Ông Nhật cho biết, cách đây hơn 1 tháng, có ông Hoàng Tháo ở Hải Phòng đến
tận nhà ông đặt làm 20 chiếc Cup bằng chất liệu nhựa để dễ vận chuyển sang Brazil. 

Trả 70 nghìn đồng là người đam mê bóng đá có thể ăn mừng chiến thắng
theo cách riêng của mình

Vừa rồi, trong trận đấu giữa Brazil với Đức, máy quay lia lên khán đài, phát hiện thấy cổ động viên đang reo hò cùng chiếc Cup do mình chế tạo, làm vợ chồng ông vui sướng đến run người.

Đưa Cúp vào lò

Công đoạn hoàn thiện và tạo thẩm mỹ cho Cup trước khi phun sơn vàng

Cúp đang chuyển màu...vàng

Mỗi chiếc Cup là mang đến một niềm vui cho người hâm mộ...

...mang đến sự khát khao chiến thắng là cái được lớn nhất đối với vợ chồng nghệ nhân làng gốm

Cách đây vài ngày, một nhóm cổ đông viên từ Hải Phòng lên mua 20 chiếc Cup
nhưng ông làm không xuể vì phôi Cup không kịp khô nên họ đề nghị
mang phôi về và nhờ ông hướng dẫn cách sơn màu

Những chiếc Cup vàng chuẩn bị đến tay CĐV đam mê trái bóng

Vui nhất đối với vợ chồng ông Vương Hồng Nhật trong mùa World Cup  này là
đã có hơn 100 chiếc Cup do ông chế tạo đã có mặt tại Brazil