Đột nhập lỗ hổng an ninh tại EURO

ANTĐ - Phóng viên của tờ Mirror đã thực hiện một phép thử trước các biện pháp bảo đảm an ninh của chủ nhà Pháp tại EURO 2016 và kết quả của nó đã khiến các nhà chức trách lo sốt vó.

Người đứng đầu nhóm phóng viên của Mirror, Andy Lines không mấy khó khăn để leo lên chiếc xe buýt phục vụ cho đội tuyển Anh và ngồi vào ghế lái. Phóng viên này thậm chí còn “đột nhập” vào khoang hành lý của chiếc xe. Theo kế hoạch, tất cả các địa điểm nơi có đội bóng và các CĐV xuất hiện đều được bảo vệ một cách chặt chẽ  trước nguy cơ nước Pháp trở thành mục tiêu tấn công của chủ nghĩa khủng bố giống như thảm kịch tại Paris hồi cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, 2 ngày trước lúc đội tuyển Anh bước vào trận mở màn, chủ đề về an ninh vẫn chưa được siết chặt. Việc phóng viên của Mirror đi vào chiếc xe buýt của “Tam sư” mà không vấp phải sự ngăn chặn nào từ lực lượng bảo vệ gióng lên hồi chuông báo động về an ninh với chủ nhà Pháp.

Nghị sỹ Grahame Morris ngay lập tức lên tiếng chỉ trích về tình trạng hỗn loạn ở nước chủ nhà trước thềm EURO 2016. “Nếu phóng viên của Mirror có thể dễ dàng đi lên chiếc xe buýt của đội tuyển Anh như vậy, những kẻ khủng bố không khó để hoạt động” - quan chức này cho biết và khẳng định: “Theo kịch bản, chiếc xe phải được bảo vệ 24/24 giờ và đây là điều không thể chấp nhận được”. 

Cảnh báo “đỏ” về an ninh tại EURO 2016 được đưa ra sau khi Ukraine bắt giữ một kẻ tình nghi theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tàng trữ một kho vũ khí với âm mưu tấn công khủng bố trên 15 địa điểm khác nhau của Pháp. Đích thân Tổng thống Pháp, Francois Hollande đã lên tiếng cảnh báo về “nguy cơ bị tấn công khủng bố” tại giải vô địch các quốc gia châu Âu và yêu cầu mở một chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử để bảo đảm an toàn cho giải đấu.

Cùng với nước chủ nhà, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng gửi các đội an ninh tới Pháp tham gia bảo đảm an toàn cho các đội bóng. Lực lượng chống khủng bố, chó nghiệp vụ và các biện pháp khác đều được huy động tham gia bảo đảm an ninh cho EURO năm nay.