Dòng phim nào được chờ đợi trong năm 2008?

(ANTĐ) - Những con số doanh thu 10 tỷ đồng cho phim hành động-võ thuật đầu tiên đạt chuẩn quốc tế “Dòng máu anh hùng”,  “Võ lâm truyền kỳ” 13 tỷ, “Trai nhảy” 9 tỷ, “Chuông reo là bắn” 7 tỷ...

Dòng phim nào được chờ đợi trong năm 2008?

(ANTĐ) - Những con số doanh thu 10 tỷ đồng cho phim hành động-võ thuật đầu tiên đạt chuẩn quốc tế “Dòng máu anh hùng”,  “Võ lâm truyền kỳ” 13 tỷ, “Trai nhảy” 9 tỷ, “Chuông reo là bắn” 7 tỷ...

Ngay cả phim nghệ thuật đầu tư 1 triệu USD “Áo lụa Hà Đông”, hay phim làm theo kiểu... con nhà nghèo “Vũ điệu tử thần” đang dần… thu hồi vốn, tuy chưa nói lên dòng phim nào thực sự ăn khách năm 2007. Song dù sao, đó cũng là tín hiệu mừng để sang năm 2008, có nhiều điều để nói.

“Dòng máu anh hùng” được đầu tư 1,5 triệu USD đã trụ hạng thành công tới 8 tháng ở rạp giúp các nhà sản xuất phim Việt Nam yên tâm hơn, rằng dòng phim giải trí kiểu võ thuật, tâm lý tình cảm, nếu trình làng không thua kém phim nhập khẩu, vẫn sống tốt. “Mười” - một bộ phim ma bị cắt những cảnh rùng rợn, nhưng vẫn giữ nhiều cảnh “nóng” cũng tạo nên làn sóng thích xem phim kinh dị trong giới trẻ.

Tất nhiên sau đó, Cục Điện ảnh đã phải ra công văn hạn chế nhập và sản xuất phim kinh dị, quy định thêm việc phân loại phim theo độ tuổi khán giả. Đây là sự ghi nhận, ở Việt Nam đang hình thành rõ nét một thị trường điện ảnh đích thực và sự đa dạng thể loại phim, đối tượng xem phim đã kích thích nhu cầu sản xuất phim ở Việt Nam tiến lên thời kỳ mới.

Bỏ qua những phim dở dang nhiều năm qua: “Trái tim bé bỏng”, “Người vớt củi”, năm 2008, nhiều phim hứa hẹn sẽ hấp dẫn: “Duyên trần thoát tục”, “Nụ hôn thần chết”, “Em muốn làm người nổi tiếng”, “Thủ tướng”, “Phát tài”, “Chơi vơi”, “Đừng đốt, trong này đã có lửa” (dựa theo Nhật ký của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm), “Hoài vũ trắng”…

Theo Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lê Ngọc Minh, cách làm phim của các nhà sản xuất phim Việt Nam đã chuyên nghiệp hơn, từ lựa chọn kịch bản đến sử dụng công nghệ cao để quay, dựng phim, để PR, tìm tài trợ và casting... Tuy nhiên, kiểu làm phim “ăn theo” phong trào đã, đang tồn tại có thể sẽ khiến nhiều phim bị hoãn và khó dự đoán dòng phim nào sẽ hút khách. Dòng phim “Những cô gái chân dài”, “Trai nhảy” đã nhạt; dạng phim tình cảm ướt át lãng mạn “2 trong 1” không thể bước qua làn sóng phim Hàn; phim tâm lý xã hội, hoặc kiểu cười gượng gạo dạng như “Giá mua một thượng đế”, “Chớp mắt cùng số phận”, “Trăng nơi đáy giếng”... vẫn chỉ dành để chiếu ngày lễ, kỷ niệm.

Ông Nguyễn Xuân Dư, Giám đốc NVH điện ảnh Ngọc Khánh cho biết: Vẻ như chỉ dòng phim võ thuật, giải trí, hài vui nhộn dạng “Dòng máu anh hùng”, “Phát tài”, “Duyên trần thoát tục”… mới có chỗ đứng trong năm 2008. Dù khó đoán định thị trường phân khúc như thế nào song Phước Sang vẫn ký hợp đồng làm phim tâm lý hài ca nhạc cộng chút ít kinh dị “Hồn ma” với sự tham gia của Minh Hằng, Tim, Ngân Khánh. “Miss Audition” kết hợp cả thời trang, âm nhạc và vũ điệu cũng là môt món ăn lạ.

Chánh Phương năm 2008 sẽ khởi quay “Lửa Phật” (phim hành động - võ thuật) và một bộ phim hành động - võ thuật khác với diễn viên chính dự kiến là Ngô Thanh Vân và Trí Nguyễn. Đạo diễn Chánh Tín khẳng định hãng này tiếp tục làm dòng phim ngắn kinh dị 100 tập “Chuyện lúc nửa đêm”, phim nhựa “Ngủ với hồn ma”, “Ma triện” trong năm 2008. Phương Nam và Del Production (Hong Kong) cũng bắt tay làm “Song long anh hùng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Chung Lệ Đề. Lưu Huỳnh và diễn viên Trương Ngọc ánh hợp tác làm phim kiểu tâm lý tình cảm, hài hước và hành động…

Nhiều phim khác cũng “tồn kho”: “Mùa hè lạnh lẽo” của Quang Hải, “Đoạn đầu đài” của Hồ Quang Minh, “Mưa đen” của một số Việt kiều Mỹ... Nhưng như nhiều đạo diễn nói, cái cách mà Hội đồng duyệt phim cắt các đoạn ăn chơi trong vũ trường khiến “Vũ điệu tử thần” nát vụn, xem không biết đấy là thể loại phim gì? “Mười” bị cắt bớt một số cảnh được giải thích là nội dung ít mang tính giải trí, gây cảm giác hoảng loạn cho người xem song vẫn để… quá dài những cảnh sex.

Trong khi khán giả chờ nhà sản xuất, nhà sản xuất chờ hội đồng duyệt, các vị kiểm duyệt lại... lắng nghe dư luận, khán giả đã “tranh thủ” xem trước đĩa lậu. Sự luẩn quẩn ấy có thể dự  báo, phim sẽ vẫn cứ sản xuất nhỏ giọt… mặc dòng phim nào đắt khách, không thể làm gì khác.

Thiện Đức