Động cơ hèn hạ

ANTĐ - Một đêm tháng 2-2008, người dọn vệ sinh đã tìm thấy thi thể của Ana María Páez tại ngoại ô Barcelona. Nạn nhân bị gây mê, ngạt và trên người có dấu vết của tinh trùng giống như một cuộc tấn công tình dục. Nhưng ít ai ngờ đó chỉ là hiện trường giả nhằm che đậy một tội ác tày trời.

María Angeles Molina nghe tòa tuyên án

Hung thủ là bạn thân

15 năm trước, Ana María Paez kết thân với đồng nghiệp María Angeles Molina, hay còn gọi là Angie. Molina dù là quản lý của Paez nhưng cả hai người có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Ngay sau đêm 19-2-2008, cảnh sát đã khám nhà của Molina, họ tìm thấy một chai chloroform chưa mở. Molina cho biết cô ta đã mua nó vì hai lý do: để làm sạch đồ đựng nến bằng bạc và con gái cô ta cần chất này cho buổi thí nghiệm thỏ ở trường. Nhưng những chứng cứ thu thập được đã chứng minh tội lỗi của Molina. Cảnh sát còn tìm thấy sổ bảo hiểm của hãng Carrefour mang tên Paez. Sau đó, bạn trai Molina còn trao cho cảnh sát những tang vật mà người này tìm được sau bể nước trong phòng tắm, bao gồm cả hộ chiếu gốc và chứng minh thư của Paez.

Theo các nhà điều tra, tối hôm đó, Molina mời cô bạn thân Paez ăn tối tại một căn hộ tại vùng ngoại ô Gracia mà cô ta đã thuê được 3 ngày, người đứng tên thuê phòng lại là Paez. Để tạo bằng chứng ngoại phạm, người đàn bà này đã đi Zaragoza trên chiếc Porsche để đón tro cốt của cha mình, người đã qua đời một năm trước đó, nhưng đến tối thì quay về Barcelona. Khi ở trong căn hộ, cô Paez đã bị gây mê. Molina đã chụp lên đầu Paez một túi nhựa rồi dán chặt. Kinh khủng hơn, để giả như một vụ tấn công tình dục, Molina đã tiêm tinh dịch vào âm đạo của nạn nhân. Tại ngày đầu tiên của phiên tòa diễn ra hôm 22-2-2012, chủ một nhà thổ ở Barcelona làm chứng đã chỉ đích danh rằng Molina đã thuê 2 gã trai của nhà thổ đó.  

Người đàn bà xảo quyệt

Molina khai rằng khi quay trở về Barcelona, ​​cô ta đã đi mua một chiếc đồng hồ Cartier “cho bạn trai” nhưng cảnh sát nói rằng lúc 9h tối hôm đó, cô ta xuất hiện tại địa điểm cách phố Camprodón de Gracia khoảng 300m, đó chính là con phố mà thi thể Paez đã được tìm thấy. 

Luật sư bảo vệ cho rằng, thân chủ của ông ta, một nữ doanh nhân có thể kiếm được 7.500 euro một tháng thì không có lý do gì Molina phải lên kế hoạch giết bạn mình. Cuối cùng, động cơ của âm mưu giết người trên cũng được làm rõ, đó là khoản nợ chồng chất đã lên tới 1 triệu bảng của Molina nhưng dưới cái tên Ana Paez. Nữ doanh nhân này ta đã đánh cắp thông tin cá nhân của bạn để mở một loạt các tài khoản ngân hàng cùng với các khoản vay bảo hiểm bằng tên Ana Paez. Tại phiên tòa, 6 nhân viên bảo hiểm và ngân hàng làm chứng rằng, năm 2007, Molina đã đến chi nhánh của họ cải trang trong bộ tóc giả, giả làm Paez để giao dịch. Sáng hôm xảy ra án mạng, băng giám sát của ngân hàng còn ghi nhận được Molina đã rút 600 euro từ tài khoản mang tên Paez và dĩ nhiên, thủ phạm đến rút tiền có đeo tóc giả. Có lẽ các khoản vay và đầu tư lên đến mức “khủng”, không còn có khả năng thanh toán được nữa nên Molina đã quyết định ra tay “thủ tiêu” nạn nhân.

Đáng nói là tội ác tày trời như vậy nhưng trong suốt các phiên xét xử, Molina không mảy may xúc động. Cáo trạng nêu rõ, thủ đoạn của tội phạm tinh vi ở chỗ doanh nhân Molina đã lợi dụng tình bạn để ăn cắp thông tin cá nhân của Paez nhằm đạt được lợi ích kinh tế cho mình. Ngày 19-3-2012, Tòa án Tối cao của Barcelona kết luận rằng Molina là thủ phạm của một vụ giết người có chủ ý và bị cáo là đối tượng “đặc biệt ngoan cố”. María Angeles Molina đã phải nhận bản án 22 năm tù cho tội giết người và giả mạo tài liệu để gian lận.