Đón Tết trên đường cho nụ cười người dân bình yên sau mỗi bánh xe

ANTĐ -“Đã là CSGT thì việc phải đón Tết ở ngoài đường là chuyện hết sức bình thường. Chúng tôi chỉ tâm niệm một điều rằng, phải làm hết sức mình vì bình yên của nhân dân, để nụ cười của tất cả người tham gia giao thông trên mỗi cung đường đều nở trên môi trọn vẹn và bình an” - Thiếu tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 9 Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội tâm sự.

 Là một trong những đơn vị quản lý địa bàn rộng, phức tạp về tình hình ATGT, trong suốt những ngày qua, Ban chỉ huy Đội CSGT số 9, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đã tăng cường hướng dẫn nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm Luật Giao thông. Hàng trăm trường hợp người dân đi chúc Tết bằng mô tô, xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm, chở 3, đèo 4 đã bị CSGT xử lý.

Sáng 9-2-2016 (tức mùng 2 Tết Bính Thân), theo đúng kế hoạch, một tổ công tác của Đội CSGT số 9 đã triển khai lực lượng tuần tra lưu động trên Quốc lộ 32. Đây là Quốc lộ huyết mạch ra vào thành phố, đồng thời đi qua 5 huyện, thị xã, chính vì lẽ đó tình hình trật tự ATGT tại tuyến đường này khá “căng” trước, trong và sau những ngày Tết. 

Nhiều người dân không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định lưu thông trên Quốc lộ tạo nguy cơ tiềm ẩn xảy ra TNGT đã bị CSGT kiên quyết yêu cầu dừng xe, khắc phục

Thiếu tá Trương Song Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 9 khái quát nhanh: Nếu như ùn tắc giao thông rất hy hữu mới xảy ra trên tuyến đường này, song nguy cơ tiểm ẩn TNGT đặc biệt liên quan đến người điều khiển mô tô, xe máy lại khá cao. Những nguy cơ này lại càng hiện hữu trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Nguyên nhân bởi người dân ngoại thành ý thức chấp hành Luật Giao thông còn hạn chế.

Trong những ngày Tết nhiều người uống rượu bia quá nồng độ cồn cho phép, điều khiển phương tiện tham gia giao thông thường không đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định. Thậm chí, có những trường hợp còn lạng lách, đi với tốc độ cao.

Đối với những trường hợp thanh thiếu niên phóng xe với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm..., CSGT lập biên bản xử phat nghiêm, để loại trừ khả năng xảy ra TNGT

“Nỗi lo về TNGT luôn canh cánh trong suy nghĩ của Ban chỉ huy và toàn thể CBCS của đơn vị. Cái Tết thật sự có ý nghĩa khi tất cả người dân tham gia giao thông trên đường đều được đón một mùa xuân an toàn, bình an” - Thiếu tá Trương Song Thành tâm sự.

Trước những thực trạng trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT cùng Ban chỉ huy Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Đội CSGT số 9 đã triển khai tăng cường lực lượng tuần lưu, kết hợp cắm chốt phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của công an các quận, huyện và thị xã tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người tham gia giao thông thực hiện đúng các quy định an toàn khi điều khiển phương tiện.

Ngoài tuyến Quốc lộ 32, đơn vị còn tập trung tham mưu, phối hợp với các lực lượng cơ sở đảm bảo ATGT tại các tuyến đường liên thôn, liên xã, đồng thời coi đây là mấu chốt kéo giảm TNGT.

Nhiều chủ phương tiện đi chúc Tết uống rượu bia quá nồng độ cồn cho phép đã bị CSGT tạm giữ phương tiện và "mời" lên taxi về nhà để đảm bảo ATGT

“Chìa khóa để đảm bảo ATGT tại địa bàn chính là làm thế nào triệt tiêu những nguy cơ có thể nảy sinh ngay từ các tuyến đường liên thôn, liên xã, không để vi phạm, nguy cơ này “mon men” ra Quốc lộ. Chỉ trong ngày mùng 2 Tết, đã có gần 20 trường hợp người dân vi phạm Luật Giao thông các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… bị CSGT kiên quyết lập biên bản xử phạt.

Hàng chục trường hợp khác cũng được nhắc nhở, yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Một số trường hợp lái xe uống rượu bia đã được CSGT sử dụng biện pháp “tách” tạm thời ra khỏi phương tiện để đảm bảo về nhà an toàn… Với thái độ quyết liệt, trách nhiệm, tình hình ATGT trên địa bàn từ trước và đến nay đã được đảm bảo.

“Đã là CSGT thì việc phải đón Tết ở ngoài đường là chuyện hết sức bình thường. Chúng tôi chỉ tâm niệm một điều rằng, phải làm hết sức mình vì bình yên của nhân dân, để nụ cười của tất cả người tham gia giao thông trên mỗi cung đường đều nở trên môi trọn vẹn và bình an”-Thiếu tá Trương Song Thành tâm sự.