“Đón Tết” ở đơn vị nghìn quân

ANTĐ - Đây là điều rất thật ở đơn vị có quân số đông nhất nhì CATP Hà Nội: Trung đoàn CSCĐ, với 1.300 CBCS. Trao đổi với phóng viên, Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ chia sẻ: “Đến thời điểm này, Ban chỉ huy Trung đoàn mới tính đến việc tạo điều kiện để những CBCS thực sự có nhu cầu, được nghỉ thay phiên sau Tết”.
“Đón Tết” ở đơn vị nghìn quân ảnh 1
Tổ tuần tra Đại đội 7, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên phố Bà Triệu đêm 13-2
Ảnh: PHÚ KHÁNH


Bánh chưng, chè xanh… từ 27 Tết

Trung đoàn CSCĐ là một trong những đơn vị đặc biệt luôn nhận được từ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, cũng như yêu cầu về phương án và tính hiệu quả cao trong công việc. Hơn 1.000 CBCS ở 16 Đại đội, “trải” ra 29 quận, huyện, thị xã, với khối lượng công việc không hề nhỏ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết nguyên đán, phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân, mệnh lệnh đó được “lính” Cơ động quyết liệt thực hiện trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều đối tượng có biểu hiện phạm pháp hình sự đã bị CSCĐ ở các địa bàn phát hiện, bắt giữ trong công tác tuần tra.

Thường, 30 Tết đến hết mùng 1 là ngày 100% CBCS các đơn vị ứng trực, làm nhiệm vụ, nhưng ở Trung đoàn CSCĐ, mệnh lệnh ứng trực được quán triệt và triển khai nghiêm túc từ 28 Tết. Trước đó vài ngày, mỗi Đại đội tùy theo điều kiện, tổ chức cho CBCS đón Tết sớm. Cũng có bánh chưng, có chè xanh, và cành đào, cây quất. “Xôm” hơn, có những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”. 

Đại tá, Trung đoàn Trưởng Phạm Văn Hưng tâm sự: “Các đồng chí trong Ban chỉ huy Trung đoàn đi kiểm tra, chúc Tết, động viên các Đại đội, ấm cúng, nhưng rất xúc động. Chỉ biết động viên anh em nỗ lực tối đa hoàn thành nhiệm vụ, lấy sự bình yên của nhân dân làm niềm vui cho mình, cho đơn vị”. Một chi tiết mà chúng tôi “khám phá” được về người “tư lệnh” CSCĐ CATP Hà Nội, từ đồng đội của anh. Đó là 2014 là năm thứ 39, Đại tá Phạm Văn Hưng chưa một lần đón thời khắc Giao thừa thiêng liêng tại gia đình!

Cho những tuyến đường bình yên

Có 4 nhiệm vụ chính, thường xuyên được Ban chỉ huy Trung đoàn CSCĐ quán triệt và yêu cầu thực hiện nghiêm túc đến từng CBCS. Đó là công tác bảo vệ; công tác tuần tra kiểm soát; công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm; công tác đảm bảo quân số ứng trực, phương tiện sẵn sàng chiến đấu và giải quyết các nhiệm vụ đột xuất; công tác xây dựng lực lượng.

Từ 28 Tết, 100% CBCS các Đại đội thuộc Trung đoàn CSCĐ, từ nội thành đến ngoại thành, đã thực hiện nghiêm túc công tác ứng trực tại đơn vị và tuần tra kiểm soát. 19 vụ với 29 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự đã bị phát hiện, xử lý; 6 vụ vi phạm về pháo bị “lính” CSCĐ phát hiện trong dịp Tết, đều xảy ra ở những địa bàn ngoại thành, trong khung giờ từ 0h đến 4h sáng. Đây chính là những kết quả phản ánh rõ nét tinh thần trách nhiệm cũng như hiệu quả các phiên tuần tra.

Trung tá Nguyễn Văn Giang – Đại đội trưởng CSCĐ đặc nhiệm cho biết: “Phấn khởi là trong suốt dịp Tết, trong các phiên tuần tra, không trường hợp CBCS nào vi phạm kỷ luật của ngành, của đơn vị, hay không chấp hành điều lệnh, công tác ứng trực. Các phiên tuần tra đều hết sức an toàn”. Với Trung tá Nguyễn Tiến Thuật, Đại đội trưởng Đại đội 18, cảm nhận của người chỉ huy đơn vị mới thành lập, phụ trách địa bàn dọc tuyến Đại lộ Thăng Long, qua các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, là ý thức người dân tham gia giao thông tăng lên rõ rệt. Trong mấy ngày Tết, rất ít trường hợp bị xử lý về lỗi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Còn đêm Giao thừa, trục Đại lộ Thăng Long lặng im tiếng pháo…

Trong những lá thư xuân gửi về Tòa soạn Báo ANTĐ những ngày đầu năm mới, rất nhiều thư khen, cảm ơn những chiến công, việc tốt của Công an Hà Nội, trong đó có lực lượng CSCĐ. “Sự có mặt của các đồng chí trong tổ công tác và các đồng chí CSCĐ nói chung luôn đem lại cho người dân chúng tôi cảm giác yên tâm, an toàn”, xin trích 1 đoạn thư khen của chị Nguyễn Thị Lý, SN 1983, trú tại xã Viên An, huyện Ứng Hòa, về việc tốt mà chị được những người lính CSCĐ Đại đội 18 giúp đỡ, đúng vào dịp Tết.