Đón Tết nơi thao trường

ANTĐ - Được sum họp với gia đình, đi chơi cùng bè bạn là những hoạt động đáng nhớ trong Tết với nhiều VĐV sau 1 năm xa nhà. Trong khi đó, đồng nghiệp của họ đón Tết nơi xứ người cũng có những kỷ niệm khó quên.

Đón Tết nơi thao trường ảnh 1

Tuyển Futsal đón Tết cổ truyền tại Uzbekistan và thi đấu xuất thần tại VCK châu Á

Những ngày qua, tin vui của đội tuyển Futsal Việt Nam đang thi đấu Vòng chung kết Giải Vô địch châu Á 2016 tại Uzbekistan liên tục báo về. Sau chiến thắng 5-4 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở trận mở màn, đêm 13-2 (tức mùng 6 Tết, giờ Việt Nam), thầy trò HLV Bruno lại có chiến thắng hủy diệt 8-1 trước Tajikistan, qua đó giành tấm vé vào tứ kết (hôm nay 

15-2, đội tuyển sẽ đá trận cuối bảng C gặp Thái Lan). 

Đóng góp vào thành tích xuất sắc này, ngoài nỗ lực của các tuyển thủ còn có sự động viên tinh thần to lớn từ lãnh đạo đội, Đại sứ quán Việt Nam và đồng hương tại Uzbekistan khi tổ chức cho đội buổi lễ tất niên và đón năm mới ấm cúng, với những món ăn ngày Tết cổ truyền. Trong khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các thành viên trong đoàn đã gửi cho nhau những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và nhận mừng tuổi cùng lời chúc năm mới bình an, may mắn từ Trưởng đoàn Trần Anh Tú. Với tấm vé tứ kết trong tay, giấc mơ lần đầu dự World Cup dành cho 5 đội xếp đầu giải châu Á đang ở rất gần với tuyển Futsal Việt Nam. 

Ngoài futsal, nhiều đội tuyển cũng phải đón Tết xa nhà do đang trong quá trình tập huấn để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới. Trên trang cá nhân, VĐV thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng chia sẻ hình ảnh anh cùng HLV Trương Tuấn Hiền đang miệt mài luyện tập tại Nam Ninh (Trung Quốc), để hướng tới tấm vé dự Olympic 2016. Trong khi đó, VĐV điền kinh Quách Công Lịch - người đang cùng chị gái Quách Thị Lan và đồng đội tập huấn tại Mỹ, viết: “Mùng 1 Tết của hai anh em, không tiệc tùng ăn uống, không đi chơi hay nghỉ tập. Tập trung vào nhiệm vụ trước mắt thôi dù mệt thật đó.  Hy vọng sẽ có gì đó đền đáp lại. Chúc mừng năm mới mọi người”, kèm theo là hình ảnh địa điểm tập huấn. 

Tết Nguyên đán năm nay trùng thời điểm với Ngày lễ tình nhân (Valentine, 14-2). Đang tập huấn tại Mỹ cùng tuyển điền kinh, nhà vô địch đi bộ Đông Nam Á, Nguyễn Thị Thanh Phúc nhắn nhủ bạn trai ở quê nhà qua mạng xã hội: “Tám mùa Valentine trôi qua. Hẹn mùa thứ chín mình không xa nhau nữa nhé!”. Đáp lại, bạn trai của Thanh Phúc cũng gửi tới cô những lời tâm sự chân thành và không quên động viên bạn gái đang làm nhiệm vụ tại Mỹ. 

Khác với Thanh Phúc, cựu VĐV điền kinh Vũ Thị Hương đón Tết Bính Thân trọn vẹn bên người thân, gia đình và bạn trai mới. Đăng tải hình ảnh những món quà ý nghĩa, căn phòng đầy nến do bạn trai chuẩn bị để dành tặng cô trong Ngày lễ tình nhân, Vũ Thị Hương tâm sự cô đã khóc vì hạnh phúc. 

Ở môn bóng đá, 2 tài năng trẻ của HAGL là Xuân Trường và Tuấn Anh cũng có cái Tết đầu tiên nơi xứ người sau khi lần lượt hội quân cùng CLB Incheon United (Hàn Quốc) và CLB Yokohama (Nhật Bản). Cả 2 đang nỗ lực tập luyện để chiếm được suất đá chính ở các môi trường bóng đá hàng đầu châu lục.

Trong khi đó, căn nhà của Nguyễn Công Phượng (CLB HAGL vừa ký hợp đồng thi đấu cho CLB Mito Hollyhock, Nhật Bản) ở Đô Lương, Nghệ An cũng rộn ràng suốt những ngày Tết, khi có rất đông bà con, bạn bè đến chung vui và gửi lời chúc may mắn, thành công trước khi anh lên đường sang Nhật hội quân cùng đội bóng mới, dự kiến trong hôm nay (15-2).