Lâu nay, đối với người Á Đông, dịp rằm tháng 7 đã hằn sâu trong tiềm thức, đó là ngày lễ đặc biệt để báo hiếu mẹ, cha hay còn gọi là ngày Lễ xá tội vong nhân. Vào ngày này, mọi tù nhân ở Địa ngục đều được xá tội, được lên Dương gian. Theo tín ngưỡng dân gian, là ngày mở cửa ngục, các vong nhân được xá tội nên có lễ cúng Cô Hồn (vào buổi chiều) cho các vong linh không nhà cửa không nơi nương tựa, không có thân nhân trên Dương thế thờ cúng.
Ai cũng biết không phải đốt nhiều vàng mã, hóa nhiều thứ đắt tiền thì sẽ tỏ lòng tôn kính hay có hiếu hơn. Vậy tại sao họ vẫn phung phí như vậy? Ở góc độ nào đó thì ngoài việc hóa vàng mã để thấy tâm an còn có chút tham sân si trong lòng. Với những người hiểu biết thì không phải hóa vàng mã nhiều đã là tất cả mà phải từ tâm, đã thành tâm thì một bông hoa nhỏ cũng thấy thanh thản.
Một gia đình cũng lễ Vu lan bên hồ Trúc Bạch
Những mâm lễ cúng Vu lan bên vỉa hè
Trong lễ cúng ngày nay những đồ vàng mã nhà lầu, xe hơi luôn được người dân mua sắm
Thành tâm không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy
3 người phụ nữ làm lễ đơn giản, chỉ nén hương thơm và những bông hoa tươi như thế cũng là đủ
Bên Hồ Tây một gia đình cúng Vu lan
Vào những ngày này, phố Hàng Mã luôn chật kín người sắm lễ
Cúng lễ Vu lan trên phố Lương Văn Can
Hóa nhiều vàng mã chưa hẳn đã làm tâm an
Lễ Vu lan thường chỉ cúng vào ban ngày, tuy nhiên cảnh buôn bán ở phố cổ thì chỉ khi công việc hàng họ xong mới bày lễ cúng được
Rất đông người đến góc phố Tôn Đức Thắng- Nguyễn Thái Học để cúng.