Đồng Tháp:

Đốn mạt cha "nối gót" con... hiếp dâm bé gái mới 5 tuổi

ANTĐ - Hai năm trước đây, khi con trai mình nổi máu tà dâm làm nhục một bé gái trong xóm, người cha Trần Văn Hoàng (58 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đã không tiếc lời mắng mỏ, khuyên dạy con và thanh minh với xóm làng. Thế nhưng…

Ai ngờ một ngày giữa tháng 6/2012 vừa qua, người đàn ông này đã “đi theo vết xe đổ” của con trai, lại phạm tội cưỡng bức một bé gái 5 tuổi trong xóm, lập “kỷ lục” cả cha con cùng là “yêu râu xanh”, chịu tiếng cười chê muôn đời.

Ông chú đê hèn

Sáng 18/6/2012, cha của bé gái Trần Hồng Lan (ngụ cùng địa chỉ nêu trên) tổ chức cuộc nhậu, chợt nhớ đến ông anh họ Trần Văn Hoàng đang ly thân vợ, sống một mình với người con trai út nên điện thoại rủ lại nhà chung vui. Trong lúc nhậu, nhìn thấy đứa cháu gái với gương mặt hồn nhiên, xinh xắn đang đùa giỡn cùng các bạn trong sân, có lẽ máu tà dâm trong người Hoàng nổi dậy; cộng với việc uống mỗi lúc một nhiều, rượu mỗi lúc làm hắn khó kiểm soát tâm trí nên Hoàng lập kế hoạch đồi bại với cháu gái của mình.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ nhậu đến say khướt, mọi người lần lượt ra về, riêng Hoàng vẫn giả vờ nằm vạ vật trên bàn nhưng mắt vẫn láo lia láo lịa nhìn xung quanh, tìm cơ hội thuận lợi cưỡng bức cháu bé. Đến khi mọi người lo dọn dẹp bàn nhậu phía sau bếp, Hoàng choàng ngồi dậy, tay ôm bụng, đi lòm khòm ra phía cháu bé đang chơi một mình ở sau nhà.

Cha của cháu bé trong nhà nhìn ra tưởng ông anh họ cần đi vệ sinh nên không dõi mắt theo. Thực chất vừa đến chỗ cháu bé, Hoàng ôm chặt lấy cháu gái rồi ẵm ra một bụi cây, phía trước có một chuồng heo được che chắn rất cẩn thận, và tại đây hắn xâm hại tình dục nạn nhân.

Một lúc sau chị gái của nạn nhân trở về nói lại với cha mình đã nhìn thấy ông bác ẵm em mình đi đâu không biết, người cha nạn nhân cảm thấy rất lạ bèn kêu các con mình đi tìm em về. Vừa nghe tiếng mọi người kêu tên cô bé, Hoàng tức tốc mặc lại quần áo nhưng hành động của hắn đã bị chị gái của nạn nhân nhìn thấy từ xa.

Trước khi bỏ đi, gã còn kịp lấy trong túi ra 3 ngàn rồi nhét vội vào tay nạn nhân với lời dặn “Không được méc lại chuyện này với bất kì ai, nếu ngoan chú sẽ tiếp tục cho tiền”. Rồi hắn bỏ lại nạn nhân nằm một mình, đi đường vòng ra phía trước nhà, bình thản chào mọi người ra về như có chuyện gì xảy ra.

Mọi người ngạc nhiên khi thấy bé gái 5 tuổi vô nhà ngồi thừ một chỗ, tay nắm chặt mấy tờ tiền lẻ mà không ngừng run lẩy bẩy. Thấy thái độ em mình kì lạ, bé gái 7 tuổi là chị gái nạn nhân đã kể lại việc nhìn thấy ông Hoàng kéo quần lên cho cả nhà nghe.

Biết có chuyện không ổn, mẹ nạn nhân liền dẫn con vào phòng kiểm tra cơ thể thì sửng sốt khi thấy vùng kín đứa bé bị sưng tấy lên và rướm đỏ. Biết chuyện, cha mẹ nạn nhân vội đưa con đến công an trình báo và tiến hành khám nghiệm thân thể cháu bé.

Kết quả nhận định, do cơ thể nạn nhân còn quá nhỏ cộng với việc được phát hiện nhanh chóng nên thủ phạm chưa thể gây tổn hại đến màng trinh của cháu bé mà chỉ gây sưng ngoài vùng kín. Tuy nhiên những hành vi mà gã “yêu râu xanh” thực hiện đã đủ cấu thành tội hiếp dâm trẻ em.

Bà nội nạn nhân bên hiện trường vụ án
Bà nội nạn nhân bên hiện trường vụ án

Cha nối gót con phạm tội

Ngay trong tối hôm xảy ra vụ xâm hại, công an khẩn trương đến nhà lập biên bản và bắt giữ thủ phạm. Lúc này đối tượng Hoàng đang nằm nghỉ trên giường, thấy công an vào liền trách con mình “đã làm gì để công an tìm đến nhà” chứ không nghĩ hành vi đồi bại của mình đã bị phanh phui. Khi công an đến giải lên đồn lấy lời khai, Hoàng một mực không đồng ý đi theo, mãi đến khi mọi người khống chế thì tên “yêu râu xanh” mới chịu tra tay vào còng.

Tuy ngoại hình Hoàng rất nhỏ con, nặng chưa đến 40 ký nhưng theo mọi người trong xóm nhận xét, gã nổi tiếng là người hung dữ, hay chửi bới và đánh đập vợ con. Không chịu nổi bản tính độc tài của chồng, người vợ quyết định ly thân được hai năm nay sau hơn 30 năm chung sống. Còn con trai út của ông cũng vì bị la đánh nhiều lần đã trở nên bất trị. Chính vì thế trong một lần bị ám ảnh bởi phim đen, gã con này đã cưỡng bức cháu gái của mình chưa đầy hai tuổi và vừa mãn hạn tù gần một năm nay.

Cha nạn nhân bức xúc chia sẻ: “Ngày trước con ông phạm tội hiếp dâm trẻ em, ông xỉn, chửi con mình um sùm làm cả xóm ai cũng nghe. Ông nói con mình là thứ bệnh hoạn, không ra gì mới đi cưỡng bức con nít và cho rằng con mình “giống cái dòng quái thai nào đó” nên mới làm cái chuyện đồi bại này chứ cái dòng bên ông không ai như vậy. Vậy mà bây giờ ông đi nối gót con mình, khiến ai cũng chê cười”.

Càng căm phẫn về hành vi của đối tượng Hoàng bao nhiêu thì bà con lối xóm lại càng thương hại cho nạn nhân bấy nhiêu. Gia cảnh vốn đã nghèo khó, không đủ ăn đủ mặc, nay lại gặp phải vấn nạn này càng khiến cháu bé ngày một hao mòn, ốm yếu.

Cha nạn nhân cho biết, cháu Lan là con gái thứ hai của anh chị trong gia đình có bốn chị em. Dù vợ chồng anh đã cố gắng làm lụng “đầu tắt mặt tối” nhưng vẫn không thể lo được cho các con một bữa ăn đầy đủ. Bình thường cả nhà đều ăn cơm với muối tiêu qua ngày, còn hôm nào trời mưa bán bánh mì dạo không hết, người cha đem về cho các con ăn, bữa đó cũng coi như lỗ cả vốn. Hôm xảy ra vụ việc, do nhà anh mới lên nhà mới nên mới có tiệc nhậu nho nhỏ, ai ngờ ngày vui lại thành ngày buồn.

Người cha nạn nhân tâm sự: “Tôi đã luôn hổ thẹn vì không làm tròn bổn phận làm cha, nay nếu không phải vì tôi đã rủ ông Hoàng về nhà nhậu thì con tôi đã không xảy ra nông nỗi này. Những ngày đầu tiên cháu nó không thể nào ngủ được mà cứ nằm lăn qua lăn lại suốt vì đau rát. Thấy con như vậy mà lòng tôi đau như cắt. Dù là bà con và vợ con ổng cũng nhiều lần qua xin tôi viết đơn giảm án nhưng tôi dứt khoát không bao giờ đồng ý, hành vi đồi bại của ổng cần phải bị pháp luật trừng trị thích đáng”.

Sau hơn nửa tháng trôi qua, giờ đây sức khỏe của bé gái đã bình thường trở lại song tính tình của em giờ đã thay đổi đến bất ngờ. Từ một cô bé lễ phép, ít nói, cháu bé phút chốc trở nên cáu gắt và hỗn hào.

Người cha thở hơi dài chia sẻ thêm: “Dạo này ai làm trật ý là cháu nó hung dữ lên liền, có khi còn chửi cả bà nội nữa nên giờ không ai dám làm gì phật lòng nó, chỉ dám nói nhẹ nhàng, từ tốn rồi chỉnh sửa cho cháu lại sau. Có lẽ vì lần đó nó bị cú sốc tinh thần quá lớn nên giờ mới thành ra như vậy. Từ bữa đó vợ chồng tôi luôn dẫn nó qua nhà ngoại chơi để tinh thần nó được thoái mái hơn, mong tính tình nó có thể bình thường trở lại. Vợ chồng tôi không còn mong mỏi nào hơn”.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)