Đòn ghen xé nát gia đình

ANTĐ - Khi phát hiện “một nửa” thay lòng đổi dạ, không ít người chọn cách hành xử bạo lực, thậm chí nhẫn tâm giết hại người đã bao năm chia sẻ ngọt bùi với mình. Hạnh phúc không những không tìm lại được mà còn đẩy “tổ ấm” bấy lâu nay vào cảnh “tan đàn xẻ nghé”.  

Nhát dao oan nghiệt

Do làm bảo vệ cho một công ty ở Hải Dương nên thi thoảng Nguyễn Văn Tình (44 tuổi, trú ở Đan Phượng, Hà Nội) mới về nhà thăm vợ con. Những lần về quê khoảng giữa năm 2010, Tình thường nghe được lời “xì xào”, bàn tán của dân làng về chuyện vợ mình “cặp bồ”. Tuy điều đó chẳng có căn cứ nào đáng tin cậy, nhưng người đàn ông này vẫn “ghen lồng ghen lộn”. Cũng từ đó, Tình thường “tra tấn” vợ bằng những lời lẽ chì chiết, cay độc. Sáng 2-12-2010, Tình gọi vợ ra nói chuyện để anh ta yên tâm trở lại nơi làm việc. Câu chuyện giữa vợ chồng Tình mỗi lúc một căng thẳng và anh ta lớn tiếng đe dọa vợ sẽ tự tử. Quá khổ sở về lối cư xử của chồng nên chị Tâm buột miệng bảo: “Nếu anh chết thì đâm em trước đi”! Tình làm thật. Anh ta lao đến đâm liên tiếp vào bụng vợ, khiến chị Tâm chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi gục chết trên nền nhà...

Khổ nhất bây giờ là mấy đứa con của vợ chồng Tình. Mẹ chết, bố đi ở tù không biết đến khi nào mới được ra. Đưa đứa em trai 8 tuổi đến dự tòa, N.T.T.L (18 tuổi, con gái lớn của Tình) chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Trong lòng cô sinh viên này có quá nhiều nỗi đau giằng xé. Hơn thế, từ giờ trở đi cô không chỉ là chị mà còn phải “làm mẹ” và “làm bố” để nuôi dạy 2 đứa em khôn lớn.

Cũng vì ghen tuông, Lê Thị Hiền (55 tuổi, trú ở Thanh Trì, Hà Nội) đã âm thầm thuê người đánh dằn mặt chồng mình. Người đàn bà này thầm nghĩ  một khi “ông xã” bị đánh tàn phế thì sẽ không thể hành nghề lái xe để có tiền chu cấp cho người tình trẻ nữa. Thế nhưng, Lê Thị Hiền không thể ngờ nhát dao hiểm ác của mấy gã đâm thuê, chém mướn mà bà ta nhờ cậy đã lấy đi sinh mạng chồng bà.

Phải biết kiểm soát bản thân

Theo luật sư Vũ Hồng Thanh (Văn phòng Luật sư Hà Phát - Đoàn Luật sư TP Hà Nội), những vụ án mà bị hại và bị cáo là vợ chồng thời gian gần đây ngày một nhiều hơn và chủ yếu rơi vào hai trường hợp. Đó là xuất phát từ nguyên nhân bạo hành trong gia đình và do ghen tuông, mâu thuẫn diễn biến âm ỉ, kéo dài, rồi bất ngờ bùng phát. Cũng theo luật sư Thanh, vụ án xảy ra trước hết là do những người trong cuộc thiếu kiềm chế, không lường hết hậu quả. Sau nữa là do hai bên gia đình, dòng họ của vợ hoặc chồng và các đoàn thể xã hội ở địa phương đã không có những biện pháp can thiệp kịp thời để phòng ngừa tội phạm xảy ra… Dưới góc độ tâm lý, TS. Trần Thu Hương (trường Đại học KHXH&NV Hà Nội) nhìn nhận, sở dĩ chồng hoặc vợ hành xử bạo lực với “một nửa” của mình là do họ mất niềm tin vào người bạn đời. Ban đầu họ chỉ nghĩ đơn giản, cần phải có hành động quyết liệt để “tự vệ”, để khẳng định vai trò của mình đối với người kia. Thế nhưng khi hành động đó thiếu lý trí và sự khéo léo sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. 

Để níu giữ hạnh phúc gia đình khi “nửa kia” trót lầm lỡ, TS. Hương cho rằng có rất nhiều cách. Đó có thể là vợ chồng nói chuyện thẳng thắn với nhau, để từ đó lấp đầy “khoảng cách”; tìm sự “chi viện” của gia đình, của những người có uy tín hoặc đoàn thể, cơ quan nơi chồng, vợ công tác... Đặc biệt, khi phát hiện “một nửa” ngoại tình thì bản thân người trong cuộc phải nghiêm túc nhìn nhận lại mình.