ANTĐ - Hãy đối diện với sự thật rằng cho dù bạn và nửa kia yêu nhau nhiều thế nào, khi sống chung, có nhiều giây phút hoặc điều nhỏ nhặt cũng đủ khiến bạn phát điên. Cùng lắng nghe chia sẻ điều mà những cặp đôi phàn nàn về nửa kia của mình:
ANTĐ - Mối tình tan vỡ để lại cho bạn vết thương lòng lớn. Đừng giam mình trong phòng để nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn bạn. Đây là những cách tuyệt vời giúp bạn vượt qua cú sốc tinh thần và phấn chấn hơn.
ANTĐ - Cho dù mối quan hệ của bạn đã kéo dài một thời gian nhưng có những điều chàng khó có thể mở lời để chia sẻ với bạn. Hãy cùng tìm hiểu những chuyện thầm kín trong lòng chàng.
ANTĐ - Giúp việc, một nghề tưởng như chỉ xuất hiện ở nữ giới nhưng hiện nay, số lượng nam giới làm nghề này cũng chiếm một số lượng không nhỏ. Bên cạnh những người may mắn tìm được một công việc để có thu nhập theo đúng nghĩa, thì không ít người đã phải đối mặt với những
“hố đen” và cám dỗ.
ANTĐ - Bà Claire Bartlett, 50 tuổi ở thành phố Newport, đông nam xứ Wales mắc phải một căn bệnh mộng du rất lạ. Đó là cứ khi bị mộng du, bà lại lau chùi và dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa.
ANTĐ - Lâu lắm rồi tôi không soi gương. Mặc dù, soi gương, làm đẹp là bản năng tự nhiên và là nhu cầu tất yếu của bất cứ người phụ nữ nào. Nhưng, tôi không dám đối diện với hình ảnh phản chiếu của mình ở trên tấm gương kia
ANTĐ - Một thực tế đáng buồn trong xã hội ngày này là có rất nhiều thanh thiếu niên không hề có bất kỳ khái niệm gì về trách nhiệm. Nhiều bậc cha mẹ không hề yêu cầu con cái mình phải chịu trách nhiệm trong gia đình.
ANTĐ - Người phụ nữ nông thôn chân lấm tay bùn qua một kỳ đổi mới chẳng còn ruộng đồng để gắn bó. Vậy là hàng nghìn người tuôn ra thành phố, di cư đi nơi khác để tìm kiếm miếng cơm manh áo. Công việc của họ là mua bán ve chai đồng nát, gánh hàng rong, cắt cỏ thuê, cửu vạn... Tất cả mọi vất vả đắng cay đều đổ lên cuộc đời họ, cả những nguy cơ bị xâm hại tình dục cũng ập tới họ. Ra đi mong tìm được chút tiền để cải thiện cuộc sống nhưng đâu ngờ đường về lại quá xa xăm.
ANTĐ - Khi nhắc tới nội trợ ta thường hình dung ngay tới hình ảnh của một người phụ nữ trung tuổi đeo tạp dề, quần áo đầy mùi dầu mỡ, trong tay giữ chặt miếng giẻ lau và hào hứng dọn dẹp vệ sinh nhà cửa với các nguyên tắc nghiêm ngặt tự đề ra. Tuy nhiên hình tượng cố hữu đó hiện giờ đã được những người phụ nữ hiện đại xoá bỏ hoàn toàn.
ANTĐ - Jack là nhân viên một nhà máy chuyên gia công thịt đông lạnh. Một chiều nọ, sau khi các nhân viên khác đã ra về, Jack vẫn ở lại tiếp tục công việc dọn dẹp đang làm dở. Không hiểu vì sao, cánh cửa tự động của phòng đông lạnh bất ngờ đóng vào khiến Jack bị kẹt lại. Do cánh cửa này không thể nào mở được từ bên trong, nên Jack chỉ còn cách dùng hết sức lực đập cửa, gào thét kêu cứu. Tuy nhiên, vì các nhân viên khác đã về hết nên không có ai đến giúp.
ANTĐ - Để chồng yên tâm công tác, tôi đã chấp nhận hy sinh bản thân, ở nhà nuôi con, chăm sóc gia đình. Thế nhưng, sự hy sinh của tôi đã không được chồng nhìn nhận xứng đáng.
ANTĐ - Vừa hớt hải đi chợ về đến nhà, bà Hoàng Thị Hạnh, ở phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội đã tất tả nấu nướng thức ăn cho đứa cháu nội gần 2 tuổi, chuẩn bị bữa trưa cho cả gia đình. Ở tuổi 63, đáng ra bà phải được nghỉ ngơi thì giờ lại bận tối mắt vì chăm con, chăm cháu…
ANTĐ -“Bạn không đọc nhầm đâu, đúng là việc giúp đỡ vợ mình quét dọn nhà cửa đã được chứng minh là việc giúp người đàn ông cảm thấy hạnh phúc nhất. Bạn không tin ư? Nếu là một người đàn ông, bạn hãy thử xem sao nhé!”
ANTĐ - Ngày 4-7, bác sĩ Nguyễn Văn Diệp, Trưởng Bệnh xá Đặng Thùy Trâm, xã Phổ Cường, Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, anh Bùi Quang Thính, 30 tuổi, phụ bếp ăn tình thương ở Bệnh xá Đặng Thùy Trâm đã hoàn trả lại 5 chỉ vàng và một máy điện di động cho người khách đã đánh rơi trong đêm 2-7.