ANTD.VN - Trước sự sơ ý của của một xe tải làm chảy dầu lênh láng ra mặt đường gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông, Đội Cảnh sát giao thông số 6 - Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng xử lý.
ANTD.VN - Rohit là một kỹ sư xây dựng có trình độ cao nhưng vì công ty anh bị phá sản nên Rohit thành ra thất nghiệp. Gặp đúng giai đoạn kinh tế khó khăn nên 3 tháng nay Rohit không tìm được việc đúng chuyên môn. Vì thế anh không còn tiền để thuê nhà ở và trang trải cuộc sống.
ANTD.VN - Ngày 17-10, nước lũ đã cơ bản rút tại các địa phương như Quảng Bình, Hà Tĩnh. Các địa phương đang huy động tổng lực để hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau trận lụt kinh hoàng.
ANTĐ - Cristiano
Ronaldo và Lionel Messi, ai xuất sắc hơn?
Đó là cuộc tranh luận không biết bao giờ mới đến hồi kết. Chỉ biết rằng, cuộc chạy đua vô tiền
khoáng hậu giữa ngôi sao của Barcelona và cầu thủ của Real Madrid đang giúp làm
sạch các con phố của London.
ANTĐ - Chàng trai Kirish nghèo khó không gia đình, không nhà cửa, quanh năm suốt tháng sinh sống bằng nghề làm thuê ở chợ. Ai thuê gì làm nấy, bữa đói bữa no.
ANTĐ - Một cựu công nhân vệ sinh ở thành phố Nghi Tân, thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) kiếm sống bằng cách thu nhặt những đồ bỏ đi đã khiến hàng xóm bức xúc khi ông này chứa hơn 4 tấn rác trong nhà.
ANTĐ -
Trong quá trình tuần tra đảm bảo ATGT trên tuyến quốc lộ 21B, Trung tá Bùi Văn Tiến và tổ công tác Phòng CSGT CATP Hà Nội phát
hiện hàng trăm mét quốc lộ tràn ngập sỏi, đá dăm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến
ATGT, đã nhanh chóng tổ chức thu dọn.
ANTĐ - Từ nay cho đến Tết Nguyên đán Ất Mùi, các trường học trên toàn thành phố phải báo cáo số học sinh nghỉ học nghi mắc bệnh tay chân miệng, các sự cố về an toàn thực phẩm tới cấp quản lý giáo dục và cơ quan y tế địa phương.
ANTĐ - Kalma là người làm công quét dọn ở một võ đường trên núi. Anh hiền lành, chăm chỉ và tốt tính nên được sư phụ của võ đường rất quý và thường dạy cho đạo lý, lễ nghĩa và cách sống. Một ngày nọ, khi thấy mảnh đất trống ở sân sau của võ đường rất bừa bộn, Kalma đã nói với sư phụ là mình sẽ phát quang cỏ, dọn dẹp sạch sẽ rồi đi mua giống rau và hoa về trồng. Sư phụ đồng ý và dặn Kalma: “Tuỳ vào thời gian thuận lợi thì làm”.
ANTĐ - Vicent và Carlos là hai anh em ruột. Họ sống cạnh nhau trên mảnh đất cha mẹ để lại và cùng nhau trồng trọt trên cánh đồng của gia đình, lợi tức và hoa màu cùng chia đôi. Tuy Vicent đã lập gia đình còn Carlos thì chưa nhưng tình anh em vẫn không có gì thay đổi như ngày cả hai sống cùng cha mẹ. Họ rất yêu thương và chia sẻ với nhau những lúc đủ đầy cũng như những mùa vụ thất bát.
ANTĐ - Một năm đã trôi qua, kể từ khi bố rời xa con mãi mãi. Bố vẫn nói, làm con trai phải cứng rắn lên con ạ, nhưng mỗi lần nhớ đến bố, nhìn lên bàn thờ bố, thắp cho bố nén nhang, con vẫn không cầm được nước mắt.
ANTĐ - Bên cạnh nhà tôi có hai ông bà đã nhiều tuổi. Ông bà có nhiều con cháu nhưng đều đã ở riêng. Thời gian đầu, con cháu chung nhau thuê cho ông bà một cô giúp việc. Ít lâu sau cô ấy nghỉ. Ông bà bảo: “Nhà chả có việc gì. Vả lại, mình hãy còn khỏe, tự trông nom nhau cũng được. Khi nào cần hẵng hay”.
ANTĐ -Phát hiện 3 đống đá lăn từ trên núi xuống giữa đường gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT, lực lượng CSGT đã tổ chức di chuyển chướng ngại vật ra khỏi đường, đảm bảo ATGT.
ANTĐ - Một người phụ nữ là Megan Huntsman, 39 tuổi, ở bang Utah, nước Mỹ, đã thừa nhận một sự thật kinh hoàng rằng, chính cô ta đã lần lượt bóp cổ 7 đứa con sơ sinh của mình, rồi chôn xác chúng ở xung quanh ngôi nhà ở thành phố Pleasant Grove.
ANTĐ - Hai vị thần trên đường ngao du ghé vào một gia đình giàu có xin nghỉ qua đêm. Gia đình này tỏ thái độ khó chịu và chỉ cho họ ngủ trong nhà kho lạnh lẽo, ẩm thấp. Khi dọn dẹp chỗ ngủ, vị thần già thấy một lỗ vỡ ở chân tường và bà bắt tay vào sửa sang lỗ hổng đó. Vị thần trẻ hỏi tại sao bà lại làm như thế, bà bảo rằng: “Mọi việc không phải luôn như ta tưởng”.
ANTĐ - Phụ nữ đang được cởi bỏ nhiều “ách” để vươn lên, sánh ngang với đàn ông trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về giới đã nhận định, khi phụ nữ vươn lên, thì đàn ông lại dậm chân tại chỗ hoặc bước thụt lùi. Do đó, khoảng cách về giới vẫn chưa kéo gần lại, thậm chí xa cách hơn về quan niệm và lối sống.
ANTĐ - Becky làm y tá ở bệnh viện nhân đạo đã 5 năm nay, cô cũng đã gặp nhiều trường hợp bệnh nhân khó tính nhưng ông già ở phòng bệnh số 26 mới vào được khoảng hai tuần nay làm cho cô gần như phát điên. Ông ta chửi rủa, quát nạt những người cùng phòng, gây sự với y tá, bác sỹ. Thậm chí ông ta còn cố tình đổ thức ăn ra giường để y tá phải đến dọn và để ông ta có cớ chửi bới thêm.