Đón Anh về trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình đồng đội

ANTD.VN - Ông Nguyễn Xuân Chiến, thân nhân Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình nắm chặt tay Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cảm ơn không dứt. Còn trong ánh nhìn của người đứng đầu CATP Hà Nội cũng rưng rưng, không giấu được sự xúc động: “Giờ đây, chúng ta đã đón anh hùng, Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình về ngôi nhà ấm áp nghĩa tình mà Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và CBCS Phòng CSHS cùng gia đình Liệt sỹ đã chung tay xây dựng”.

Trước khi tổ chức lễ cắt băng khánh thành ngôi nhà tình nghĩa tặng thân nhân anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình, sáng 23-7, Thiếu tướng Đoàn  Duy Khương cùng đoàn công tác CATP Hà Nội và đồng chí Phạm Thị Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định; Thiếu tướng Đặng Văn Sinh - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định...đã đến dâng hương, thành kính tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài Tổ quốc ghi công các Anh hùng Liệt sỹ ở phường Lộc Hạ, TP Nam Định, nơi anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình đang yên nghỉ trong vòng tay đất mẹ quê hương.

Sống mãi lứa tuổi 20

Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình (SN 1956, nguyên quán ở xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) được tuyển vào ngành Công an năm 1974 và nhận công tác tại Trại tạm giam Hà Nội.

Quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thái Bình luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tháng 2-1982, đồng chí Nguyễn Thái Bình được điều động đến Phòng CSHS. Với tinh thần mưu trí dũng cảm, đồng chí Nguyễn Thái Bình và đồng đội đã bắt trên 60 đối tượng lưu manh chuyên hoạt động trên những tuyến xe buýt, tàu điện, bến xe, nhà ga...

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội và Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định dâng hương, vòng hoa tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ phường Lộc Hạ

Ngày 28-5-1982, đồng chí Nguyễn Thái Bình nhận mệnh lệnh của cấp trên, cùng đồng đội triển khai chuyên án bóc gỡ các tụ điểm trộm cắp than, xi măng, trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng và xã Tráng Việt, huyện Mê Linh. Đây là những địa bàn trọng điểm, phức tạp lúc bấy giờ, tập trung những phần tử xấu, lưu manh, côn đồ chuyên nghiệp.

Với tinh thần dũng cảm chiến đấu, kiên quyết tấn công tội phạm, trong vòng 8 ngày, đồng chí Nguyễn Thái Bình đã cùng đồng đội phục kích, truy quét nhiều đối tượng trộm cắp trên tuyến vận tải đường sông. Trong một trận đánh, trước sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng, tổ công tác của Phòng CSHS buộc phải nổ súng cảnh cáo, bắn bị thương 1 đối tượng và bắt giữ nhiều đối tượng khác. Tang vật của vụ án gồm 2 thuyền chở 90 tấn than đã được thu giữ, đưa về nơi tập kết.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và đoàn công tác của CATP Hà Nội cùng lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định...tưởng nhớ, tri ân công lao của các Anh hùng Liệt sỹ

Sau đó, ban chuyên án phân công một số trinh sát, điều tra viên đưa đối tượng bị bắt vào trụ sở xã Hồng Hà để băng bó và lập biên bản. Đồng chí Nguyễn Thái Bình cùng 2 đồng đội khác ở lại bờ sông để bảo vệ số tài sản vừa thu giữ.

Khi phát hiện một đối tượng vác trộm bọc hàng chạy trốn, đồng chí Nguyễn Thái Bình đã đuổi theo. Đến khu vực bãi ngô, bất ngờ hàng chục đối tượng côn đồ hung hãn lợi dụng trời tối bất ngờ xông ra dùng gậy, dao tấn công đồng chí Bình.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tưởng nhớ Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình

Giữa vòng vây của đám côn đồ, đồng chí Nguyễn Thái Bình dũng cảm chống trả. Tuy nhiên do các đối tượng quá đông, người lính hình sự đã bị nhiều vết thương hiểm ác, gục ngã; và ngày 4-6-1982, đồng chí Nguyễn Thái Bình đã anh dũng hy sinh.

Giám đốc CATP Hà Nội thắp hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang Liệt sỹ phường Lộc Hạ

Ngày 7-6-1982, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký quyết định truy phong từ Thượng sỹ lên Thiếu úy và ra chỉ thị toàn lực lượng CATP tổ chức học tập gương chiến đấu hy sinh anh dũng của đồng chí Nguyễn Thái Bình. Ngày 27-8-1982, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình.

Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội thắp hương, tưởng nhớ công lao, hy sinh anh dũng của Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình

Tấm gương anh dũng của Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình đã trở thành biểu tượng cho tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân của CATP Hà Nội...Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình ngã xuống ở lứa tuổi 20 nhưng tinh thần, chiến công của anh vẫn luôn sống mãi.

Ngôi nhà nặng ân tình

Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống Cách mạng. Thân phụ của Liệt sỹ là thương binh thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Anh trai của Liệt sỹ là ông Nguyễn Xuân Chiến đang sống tại tổ 10, phường Lộc Hạ, cũng là thương binh kháng chiến chống Mỹ.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cùng Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, và đại diện lãnh đạo tỉnh Nam Định cắt băng khánh thành bàn giao ngôi nhà tình nghĩa

Để tri ân công lao, những hy sinh, đóng góp của người lính hình sự đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, Giám đốc CATP Hà Nội và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP cùng chỉ huy, CBCS Phòng CSHS đã quyên góp, ủng hộ tổng số tiền 560 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa tặng thân nhân anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình.

Công trình được khởi công xây dựng ngày 18-3-2018 trên mặt bằng diện tích 70m2, gồm 2 tầng; trong đó tầng 2 được bố trí là nơi thờ tự anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình. Tại đây cũng có gian trưng bày hình ảnh về quá trình công tác, chiến đấu, hy sinh của đồng chí và của CBCS Phòng CSHS.

Quá trình thi công, mặc dù thời tiết mưa, nắng kéo dài, lối dẫn vào thi công chật, hẹp nhưng với quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của chính quyền, nhân dân địa phương, sau hơn 4 tháng tập trung thi công, ngôi nhà tình nghĩa đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, cảnh quan, kiến trúc....

Ngôi nhà tình nghĩa dành tặng thân nhân anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình được xây dựng từ tấm lòng biết ơn, sự tri ân của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và Phòng CSHS

Trong không khí trang nghiêm, ấm áp tình đồng chí, đồng đội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương xúc động ôn lại quá trình chiến đấu, hy sinh anh dũng của anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình, và khẳng định: “Trong bất cứ hoàn cảnh, nhiệm vụ nào, đồng chí luôn tận tụy, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm và sẵn sàng hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương bàn giao chìa khóa  tượng trưng ngôi nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Xuân Chiến, thân nhân của anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình

Phẩm chất cao đẹp, sự hy sinh đóng góp của anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình mãi mãi là tấm gương sáng cho CBCS CATP Hà Nội nói chung, lực lượng CSHS CATP Hà Nội nói riêng học tập, noi theo...”.  

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh Nam Định, Đảng ủy, UBND và nhân dân phường Lộc Hạ...đã giúp đỡ trong quá trình thi công ngôi nhà tình nghĩa, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ: Ngôi nhà tình nghĩa dành tặng thân nhân anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình được xây dựng từ lòng biết ơn vô hạn của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội cũng như tập thể CBCS Phòng CSHS.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thắp hương tưởng nhớ, tri ân công lao của anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình tại ngôi nhà tình nghĩa

Dẫu còn bộn bề khó khăn, song ngôi nhà tình nghĩa này sẽ giúp thân nhân gia đình anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình vơi bớt phần nào vất vả; đồng thời cũng là địa chỉ đỏ để lớp lớp không chỉ CBCS Công an Thủ đô, người dân phường Lộc Hạ mà còn cả nước biết đến, tri ân, không ngừng học tập, noi gương những cống hiến, đóng góp, hy sinh của anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình.

Tấm gương hy sinh anh dũng của anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình mãi mãi là ngọn đuốc soi sáng cho các thế hệ CBCS CATP Hà Nội vững vàng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trong niềm vui mừng, xúc động, ông Nguyễn Xuân Chiến, thân nhân anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình nắm chặt tay cảm ơn Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và đoàn công tác của CATP Hà Nội. Bao nhiêu năm qua, Phòng CSHS CATP Hà Nội như là ngôi nhà thứ hai của những người thân trong gia đình anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình; và ngược lại, các thế hệ chỉ huy, CBCS của Phòng CSHS luôn coi thân nhân Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình như những người thân trong gia đình mình.

Những tình cảm, nghĩa cử ân tình của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và Phòng CSHS đã tiếp thêm sức mạnh, giúp thân nhân gia đình anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình vững vàng hơn trong cuộc sống; tiếp tục nuôi dạy các thế hệ con, cháu, vận động người dân xung quanh phát huy hiệu quả các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; sống, học tập, lao động và làm theo sự hy sinh anh dũng của anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Thái Bình...