Đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền ở ngọn hải đăng hơn 120 năm tuổi

ANTD.VN - Mũi Đại Lãnh (hay còn gọi là Mũi Điện) thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, là nơi có 1 trong 5 ngọn hải đăng nổi tiếng nhất Việt Nam. Đây còn  là điểm cực Đông, là nơi đón ánh bình minh đầu tiên mỗi ngày trên phần đất liền của Tổ quốc.

Mũi Đại Lãnh là một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra Biển Đông. Ngọn hải đăng Đại Lãnh được người Pháp xây dựng từ năm 1890, hoạt động được 55 năm (1945) thì tạm ngừng. Phải đến năm 1997, hải đăng mới được khôi phục và hoạt động trở lại, ngày đêm giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Phú Yên định hướng và xác định vị trí của mình.

Con đường từ dưới chân núi đi bộ lên ngọn hải đăng dài khoảng 1km, với những bậc đá quanh co trong hàng rào trắng cùng tán cây bốn mùa xanh tươi, tạo nên một khung cảnh vô cùng bình yên, khiến người ta thực sự được thả mình vào thiên nhiên, nắng, gió của vùng biển xinh đẹp này.

Tháp đèn hải đăng Đại Lãnh, cũng như kiến trúc của nhiều ngọn hải đăng khác, là một khối hình trụ thon đều. Nó cao 26m so với nền toà nhà và cao 110m so mặt nước biển, sừng sững như một “người khổng lồ” hiền hòa và thân thiện quanh năm với người đi biển.

Quần thể hải đăng Đại Lãnh vẫn giữ được những nét kiến trúc Pháp cổ từ hơn 120 năm trước, bao gồm khối nhà cao 5m với diện tích 320m2, dưới nền nhà có bể ngầm chứa nước mưa, trần nhà đặt hệ thống pin mặt trời để cung cấp năng lượng cho hải đăng chiếu sáng.

Bên trong hải đăng là cầu thang gỗ xoắn ốc 110 bậc, được giữ sạch sẽ và bóng loáng. “Chinh phục” tiếp được 110 bậc thang này, bạn sẽ lên tới đỉnh ngọn hải đăng, mở ra trước mắt bức tranh kỳ ảo của thiên nhiên vùng đất này.

“Trái tim” của ngọn hải đăng chính là dàn đèn pha quay kép. Nó có thể phát tín hiệu ánh sáng xa tới 27 hải lý trong điều kiện thời tiết bình thường, là “người dẫn đường” tận tụy và đáng tin cậy cho tàu thuyền đi qua vùng biển Phú Yên.

Cách ngọn hải đăng khoảng 50m là tấm bia với dòng chữ “Hải đăng Mũi Điện, điểm cực Đông, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam”. Đây là nơi thanh bình, tươi đẹp mà bất cứ ai khi tới Phú Yên đều muốn một lần đặt chân tới để lưu lại những khoảnh khắc để đời.

Khung cảnh biển trời bao la, huyền ảo và mê hoặc khi nhìn từ đỉnh của ngọn hải đăng Đại Lãnh.