Đối tượng giết, hiếp một bà cụ xin nhanh được thi hành án tử

ANTD.VN - Nhận thức được tội ác gây ra, trước tòa, Lực liên tục xin lĩnh án tử hình, đồng thời mong sớm được thi hành bản án…

Sau phiên tòa bị hoãn cách đây không lâu, ngày 14-9, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Viết Lực (SN 1993, trú ở xã Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội) về các tội “Giết người” và “Hiếp dâm”. Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Thị G (SN 1940, trú cùng địa phương) và là em ruột ông nội bị cáo.

Tiến hành xử án, HĐXX sơ thẩm làm rõ sáng 3-12-2016, Nguyễn Viết Lực đi mua thức ăn, rồi về nhà ăn uống. Ăn xong, đối tượng sang nhà ông Nguyễn Tiến Chinh (ở cùng thôn) chơi. Lúc này, ông Chinh đang uống rượu nên mời Lực nhập cuộc.

Đối tượng mất hết nhân tính Nguyễn Viết Lực bị đưa ra tòa xét xử.

Hai người nâng lên đặt xuống một lát thì Lực thấy rượu của ông Chinh không ngon nên chạy về nhà lấy 1 chai rượu nếp cái hoa vàng sang uống tiếp. Khoảng 11h cùng ngày, khi rượu đã ngà ngà, Lực lướt khướt đi về.

Vừa về đến sân, đối tượng nhìn thấy bà Nguyễn Thị G đang cắt cỏ ngoài vườn nên mời em gái của ông nội vào nhà uống nước. Theo chân đứa cháu vào nhà, bà G nhanh chóng cầm cốc nước đưa lên miệng uống cho đỡ mệt.

Đúng lúc này thì ý đồ tà dâm bất đạo trong con người Lực trỗi dậy. Ngay lập tức, Lực đi ra phía sau ghế bà G ngồi và dùng đoạn dây điện siết cổ.  Đối tượng bế bà cụ vào giường ở trong buồng để thỏa mãn thú tính.

Thực hiện hành vi phạm tội thứ nhất xong, Lực sợ bà cụ họ hàng tỉnh lại sẽ vạch mặt đối tượng nên tiếp tục nảy sinh ý đồ “giết người diệt khẩu”. Lún sâu vào tội ác, đối tượng bế bà G ra giếng ngoài vườn và thả rơi tự do xuống dưới.

Khi nghe tiếng kêu yếu ớt vọng lên, kẻ mất hết tính người này tiếp tục dùng gạch ném xuống đáy giếng… Hậu quả, bà Nguyễn Thị G đã nhanh chóng mất mạng bởi đứa cháu sát nhân và bệnh hoạn.

Gây án xong, Lực nhờ người quen chở ra quốc lộ 6 và bắt đầu hành trình bỏ trốn vào một số tỉnh miền Nam. Ngày 2-8-2017, khi đối tượng quay ra Bắc, rồi lang thang tới tỉnh Bắc Giang thì bị lực lượng công an bắt giữ theo lệnh truy nã.

Bị đưa tòa án xét xử, bị cáo hoàn toàn thừa nhận tội ác gây ra. Khi được HĐXX căn vặn “Bị cáo suy nghĩ thế nào mà hành động như vậy”? Đáp lời, Lực ngắn gọn: “Bị cáo không biết nữa”. Và rồi, kẻ sát nhân đồi bại trình bày thêm là thấy bản thân không đáng sống và mong muốn càng nhanh được tử hình càng tốt.

Khi tòa hỏi có mong muốn được gặp bố mẹ không, đối tượng dứt khoát: “Mỗi ngày bị tạm giam, bị cáo rất dằn vặt lương tâm và thấy mình không đáng được sống nữa. Tội lỗi bị cáo gây ra thì phải chịu và bị cáo không muốn gặp bố mẹ”.

Giờ nghị án trôi qua, HĐXX sơ thẩm trở lại phòng xử án và nhận định, hành vi mà bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận. Cho dù ăn năn, hối cải, song xét thấy bị cáo đã không còn khả năng để giáo dục, cải tạo được nữa và cần thiết phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.

Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Viết Lực tử hình về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Hiếp dâm”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.