Đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phụ nữ

ANTD.VN - Tự tạo cho mình dáng vẻ “bụi bụi” và thường sử dụng  xe SH không BKS, Công luôn mạo nhận là Cảnh sát Hình sự (CSHS) mỗi khi gặp phụ nữ cả tin. Bằng thủ đoạn đó, đối tượng đã 2 lần chiếm đoạt được tài sản của các bị hại.

Theo đơn kháng cáo của chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1987, trú ở xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội), ngày 31-8, TAND TP đã mở phiên tòa xét xử Vương Quốc Công (SN 1984, trú cùng địa chỉ và là chồng chị Nhung) theo trình tự phúc thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nội dung mà chị Nhung kháng cáo là đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm của TAND quận Tây Hồ để trao trả lại vợ bị cáo chiếc xe máy SH (tài sản chung của chị với Công) đã bị cấp tòa sơ thẩm tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.        

Đối tượng  Vương Quốc Công tại phiên tòa phúc thẩm

Mở tòa, HĐXX phúc thẩm làm rõ Vương Quốc Công thường lên mạng xã hội zalo kết bạn, làm quen với những cô gái rồi tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản của họ. Theo đó, giữa tháng 2-2016, Công làm quen với chị Đặng Thị Ban (SN 1985), trú ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trong khoảng thời gian này, Công nhiều lần rủ chị Ban đi chơi và tự giới thiệu tên là Hải, cán bộ  Phòng Cảnh sát Hình sự (CATP Hà Nội) để tạo lòng tin. Sau đó, ngày 20-2-2016, Công chủ động rủ chị Ban đi chùa Bái Đính, Ninh Bình.

Tưởng Công là chiến sỹ CSHS thật nên chị Ban đồng ý. Đúng hẹn, sáng 26-2-2016, chị Ban cầm theo chiếc ví bên trong có 1 triệu đồng, giấy tờ tùy thân và chiếc điện thoại Iphone 5S tới trước cổng Trường Đại học Nội Vụ (phường Xuân La, quận Tây Hồ) chờ đợi.

 Và rồi chỉ ít phút sau, chị Ban thấy Công điều khiển xe máy Honda SH màu trắng (không BKS) đến nơi. Cho rằng cô gái mới quen sẽ mang theo tiền trong ví nên ngay khi gặp nhau, Công bảo chị Ban để chiếc ví cùng điện thoại vào cốp xe máy của đối tượng cho an toàn.

Thấy hợp lý, chị Ban lập tức làm theo. Nhưng rồi viện lý do cô gái mới quen để đầu trần nên đối tượng chở chị Ban quay về nhà lấy mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, khi chị Ban vừa vào nhà lấy mũ thì Công hiện nguyên hình là một gã “ma cô”, khi phóng xe máy “biến mất”.

 Cũng bằng thủ đoạn mạo nhận là CSHS, ngày 8-3-2016, đối tượng lại làm quen với chị Nguyễn Thị Xinh (SN 1990, ở phường Phúc La, quận Hà Đông), tại một quán nước. Kiên nhẫn tán chuyện qua mạng xã hội một thời gian, Công mới “tiết lộ” cho chị Xinh biết cơ quan đối tượng đang bán lô xe máy SH thanh lý giá rẻ.   

Tưởng thật, ngày 10-3-2016, chị Xinh bàn với chồng rồi giao cho Công hơn 17 triệu đồng để đối tượng mua giúp 2 chiếc xe máy thanh lý. Vậy nhưng ngay sau khi chở bị hại này đến một bãi xe công cộng ở Cầu Giấy, đối tượng  liền chớp thời cơ phóng đi mất dạng.

Bị chị Ban tố cáo, ngày 15-3-2016, Công tìm đến CAQ Tây Hồ đầu thú. Ít ngày sau, vợ chồng chị Xinh cũng có có đơn chỉ rõ hành vi gian dối của Công.

Với những hành vi gây ra, ngày 29-6-2016, TAND quận Tây Hồ tuyên phạt Vương Quốc Công 24 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, do cuối tháng 5-2015, đối tượng bị TAND TP Hà Nội xử phạt 15 tháng tù (hưởng án treo) cũng về tội lừa đảo nên tổng hợp hình phạt, Công phải chấp hành chung là 39 tháng tù giam.

Quá trình xét xử phúc thẩm, Tòa án Hà Nội xét thấy chiếc xe máy SH mà bị cáo làm phương tiện gây án là tài sản chung của Công và vợ. Trong khi đó, quá trình lừa đảo các phụ nữ, bị cáo không hề nói cho chị Nhung biết. Do vậy, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định trả lại chiếc xe máy SH cho vợ bị cáo.