Đội trưởng bảo vệ hiếp bạn chat, cắt cổ thả sông

ANTĐ - Sau khi nhậu say, Ngô Phụng Hiệp rủ bạn gái quen trên mạng, đi chơi. Sau đó, Hiệp giở trò đồi bại với bạn gái rồi cắt cổ nạn nhân, thả xác trôi sông.

Ngày 26.6, TAND TP.HCM tuyên phạt Ngô Phụng Hiệp (24 tuổi, quê Kiên Giang) án tử hình về tội “giết người”, 2 năm tù về tội “hiếp dâm”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Liên quan đến vụ án, Lương Văn Bằng (30 tuổi, quê Tuyên Quang) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “không tố giác tội phạm”.

Bị cáo Hiệp bị dẫn giải về trại giam sau phiên tòa
Bị cáo Hiệp bị dẫn giải về trại giam sau phiên tòa

Hiệp là đội trưởng đội bảo vệ một công ty vệ sĩ, quen biết với chị B.T.N.T. (18 tuổi) qua mạng và thường xuyên đi chơi từ tháng 7-2010.

Tối 13-9-2010, Hiệp và Bằng (cùng là nhân viên công ty vệ sĩ, làm việc tại quán ăn Gió Lộng) cùng một số bảo vệ tổ chức tiệc chia tay (để hôm sau Bằng nghỉ việc).

Tan tiệc rượu, Hiệp chạy đi chở T. đến quán Gió Lộng tâm sự ở chòi lá cạnh sông Sài Gòn. Trong lúc đang tâm sự, thấy T. nghe điện thoại một người bạn gọi đến, Hiệp ghen tuông và nảy sinh ý định giao cấu với T. rồi chia tay để trả thù.

Đang nằm võng, Bằng nghe trong chòi lá T. la thất thanh nên đến rọi đèn pin thì thấy Hiệp “trần như nhộng”, còn T. đang chống cự. Thấy Bằng, Hiệp còn rủ vào “làm tí” nhưng Bằng từ chối và bỏ về võng nằm tiếp.

Ngay sau đó, Hiệp dùng vũ lực giở trò đồi bại với T. và chỉ buông tha nạn nhân khi phát hiện T. đang bị “đèn đỏ”. Sau đó, T. vùng dậy, chửi mắng thì bị Hiệp giết chết rồi ẵm xác T. đẩy xuống sông nhằm phi tang.

Sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn. Đến sáng 1-10-2010, trong lúc đang bán chiếc điện thoại di động vừa trộm được tại một shop quần áo ở H.Thuận An, tỉnh Bình Dương, Hiệp bị công an địa phương bắt và sau đó khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Dù chứng kiến toàn bộ quá trình phạm tội của Hiệp nhưng Bằng che giấu, không tố giác đến cơ quan chức năng nên cũng phải hầu tòa.

Tại phiên tòa, gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tiền mai táng phí là 59,3 triệu đồng và được HĐXX chấp nhận.

Theo HĐXX, hành vi của Hiệp đã mất hết nhân tính nên phải cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.