Dối trá và hoang tưởng là căn bệnh khó chữa của kẻ xấu

ANTĐ - Mới đây, trên mạng Internet xuất hiện một bài tường thuật cuộc gặp của một nhóm người Việt Nam với Nhóm làm việc về nhân quyền và Nhóm làm việc về châu Á và châu Úc của Hội đồng châu Âu. Đây là kết quả sự vận động của nhiều thế lực với những động cơ không tốt đẹp gì đối với đất nước Việt Nam đang nỗ lực hết sức để vượt qua những khó khăn kinh tế. Xem xét tất cả những câu hỏi của các thành viên các nhóm làm việc của Hội đồng châu Âu, người ta nhận ra sự quan tâm một cách hời hợt của nhóm này tới những báo cáo thêu dệt của nhóm người Việt này. 

Dĩ nhiên, những chính khách có đủ thông tin từ những báo cáo đến từ các đại sứ của họ ở Việt Nam, vốn cũng đã biết rất rõ thân phận cũng như vai trò bèo bọt của những kẻ lạc loài này không dễ tin. Dù cho những “đại diện” cho các nhóm phá rối sự bình yên của đất nước đã tự giới thiệu có xu hướng và là lực lượng gần gũi với phương Tây nhưng cũng không thuyết phục được các quan chức nhân quyền châu Âu. 

Nhưng qua bài tường thuật, dư luận nhận ra sự dối trá đến trơ trẽn của những kẻ mạo danh dân chủ. Có 3 đại diện trình bày trước các quan chức châu Âu. Ông có danh là luật sư thì kêu ca đất nước ta chưa có nhân quyền bởi vì đã dám xử tù cái đám lập căn cứ vũ trang trên Đèo Cả, lập Chính phủ ma, tàng trữ vũ khí, rải truyền đơn kêu gọi lật đổ Chính phủ, lại dám xử nặng đến tử hình những kẻ buôn bán hàng nghìn bánh heroin đầu độc, mang cái chết trắng cho hàng trăm nghìn người. Ông ta đòi hỏi để cho những kẻ mạo danh dân chủ có quyền đứng trên luật pháp, nếu có vi phạm thì Nhà nước cũng không có quyền xét xử. Trường hợp kinh doanh trốn thuế, sử dụng hóa đơn giả để trốn thuế như Lê Quốc Quân thì ông ta cho rằng Lê Quốc Quân bị xử vì hoạt động nhân quyền. Trường hợp Đinh Nhật Uy mới lộ rõ bản chất dối trá của ông luật sư thiếu kiến thức luật khi ông ta cho rằng Đinh Nhật Uy bị xử lý hình sự vì: “Đây là Facebooker đầu tiên trên thế giới bị bắt vì đã viết status chỉ trích VNPT là một doanh nghiệp Nhà nước, và chê tác giả của một bài báo đăng trên báo quốc doanh Quân đội nhân dân”. Trong khi đó ai cũng biết người này bị xử lý vì phạm tội Tuyên truyền chống Nhà nước.

Đến một vị nữ Blogger mới ghê. Trước đó trên Facebook cô này đã gửi một bức thư thống thiết cho bạn ca ngợi đứt lưỡi đời sống phương Tây. Cô ta đang mong những phút cô ta được sống trong sự chiều đãi của những thế lực chống Việt Nam được kéo dài mãi. Sự vọng ngoại đến thảm hại qua sự thống thiết ấy đã cho thấy động cơ vật chất của những hoạt động “dân chủ” của cô ta. Tại buổi trao đổi, ngoài những vu khống thường thấy, khi vị quan chức Ba Lan tỏ ý ca ngợi những chính sách cởi mở của Nhà nước ta với những người đồng tính, cô này đã giãy nảy lên: “Trên thực tế, người đồng tính không được tôn trọng ở Việt Nam. Thậm chí chính quyền còn có xu hướng dán cái nhãn “gay’”, “lesbian”’ lên các nhà hoạt động nhân quyền để sỉ nhục họ, làm mất uy tín họ với cộng đồng”. Cô ta nhắm mắt trước các nghệ sĩ chuyển giới đang biểu diễn hàng ngày trên những sân khấu quan trọng nhất tại các thành phố lớn, nhắm mắt trước những chính sách mới được Nhà nước công bố tôn trọng quyền kiếm tìm hạnh phúc của người đồng giới, nhắm mắt trước hoạt động của các tổ chức quần chúng giúp đỡ người đồng giới, giúp đỡ một cách thật sự chứ không có mưu đồ lợi dụng họ để kiếm tìm những lợi lộc vật chất như cô Blogger kia.

Vị đại diện thứ 3, một cầu thủ hạng chân đất của một đội bóng vỉa hè mong trở thành chính khách thì lớn tiếng đòi hỏi Việt Nam phải tuân thủ đòi hỏi của một số nước phương Tây, phải thay đổi thậm chí là phong tục, văn hóa để phù hợp với thói quen bơ thừa sữa cặn của anh ta. Đặc biệt anh này rất cao giọng ủng hộ các tà đạo và yêu cầu quốc tế ủng hộ những tà đạo theo kiểu đạo Dương Văn Mình dạy người H’Mông phá bỏ bàn thờ tổ tiên, không cần làm việc, vua Dương Văn Mình sẽ đưa các tín đồ đến nước trời ăn sung mặc sướng, rượu uống cả ngày. Anh ta ngô nghê đến độ, cả châu Âu, cả phương Tây đang đau đầu và đang dùng mọi công cụ pháp luật để bài trừ tà đạo ra khỏi đời sống. 

Thật sự, những người này vốn đã không hiểu biết lại nhiều hoang tưởng, thấy một số thế lực sử dụng mình để thực hiện mục đích của họ, lại cứ ngỡ cơ hội để trở thành chính khách đã tới. Không có đâu. Quan hệ giữa các Nhà nước với nhau tuân thủ những quy định của các điều luật quốc tế. Không ai phá bỏ những quan hệ tốt đẹp vì sự phá rối của một nhóm hoang tưởng. Cứ đọc kỹ các câu hỏi của các quan chức châu Âu trong cuộc gặp mặt sẽ thấy thái độ của họ. Đừng nghĩ mình là trung tâm thế giới, là trí thức biết hết, giống như một vị cựu nhà báo nọ gửi tham luận cho các tổ chức thế giới công bố nền kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ nửa đầu năm 2014, trong khi tất cả các tổ chức đánh giá tín nhiệm đều đang nâng bậc tín nhiệm với nền kinh tế chúng ta, hệ thống ngân hàng của chúng ta. 

Quả là với những kẻ mạo danh dân chủ này hồ đồ và hoang tưởng là những căn bệnh không thể chữa nổi.