"Xung kích" là phải khỏe

ANTD.VN - Hồi mới chớm dịch sốt xuất huyết, ai cũng nghĩ năm nào mà chẳng có một đợt, có gì phải lo cuồng lên. Có ai ngờ, Hà Nội lại trở thành một điểm nóng sốt xuất huyết ông nhỉ!

- Người dân không học được chữ ngờ là bởi vốn dĩ chủ quan, coi thường. Nay dịch áp sát, muỗi tấn công tận giường mới vội vàng đi mua kem bôi chống muỗi, vòng đeo tay, túi treo đuổi muỗi.

- Ở khu tôi, có nhà còn thuê người đến phun thuốc chống muỗi, tốn tiền triệu. Xịt xong muỗi vẫn bay nhởn nhơ, da người thì ngứa ngáy, mẩn đỏ, sưng rát.

- Ông ơi, ngay cả sau khi phun hóa chất “xịn” của ngành y cũng chỉ diệt được đàn muỗi trưởng thành thôi. Vì thế, phải tiêu diệt sạch bọ gậy mới diệt được hết muỗi.

- Thật không ngờ ông lại được trang bị kiến thức diệt muỗi, bọ gậy “chuyên nghiệp” đến thế.

- Có gì đâu ở phường tôi mới thành lập đội xung kích diệt bọ gậy được tập huấn đâu vào đấy. Mỗi đội gồm 2 hoặc 3 người, có sức khỏe, có kỹ năng chỉ phụ trách 40-50 hộ gia đình, đến từng nhà để kiểm tra, diệt bọ gậy.

- Diệt bọ gậy là việc của người dân, giờ lại có đội xung kích thì còn gì bằng.

- Cứ tưởng thế nhưng thực ra nhiều đội xung kích toàn người già, tuổi thì cao, sức thì yếu lại phụ trách tới 100, thậm chí gần 200 hộ. Mà bọ gậy vừa nhiều, vừa khỏe, chỉ sau vài giờ nở ra ngay đàn muỗi mới.

- Nguy thật, “xung kích” mà yếu thế thì bao giờ mới dập tắt được dịch hả ông?