Xin hãy trả lại ý nghĩa của tình yêu

ANTĐ - Cái chết bất thình lình của cô gái Võ Thị Kim Hương (22 tuổi, tỉnh Trà Vinh) bị người yêu cứa cổ cho đến chết trên đường quốc lộ 53 (qua tỉnh Trà Vinh) khiến dư luận đau đớn nhìn lại: Không chỉ có cơn khát sex tồn tại, giờ đây, những vụ án giết người tình đang hiện hữu trong tình yêu của giới trẻ.

Bế tắc trong tình yêu

Khi vừa tròn 20 tuổi, Ngô Hùng Quân (SN 1991, ngụ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã có mối tình đẹp như mơ với cô gái cùng phường Võ Thị Kim Duyên (SN 1995). Vì là mối tình đầu nên cả 2 người đều trân trọng đối phương, Quân cũng “chiều chuộng” người yêu hết mức. Bạn bè nhìn vào ai cũng ghen tỵ với Duyên khi có người yêu vừa đẹp trai, vừa ga lăng.

Nhưng trò đời vốn chẳng thuận theo lòng người, Quân càng mơ mộng về tương lai, về hạnh phúc bền lâu thì Duyên lại ham chơi và vô tư hết mức. Có người yêu, Duyên vẫn tán gẫu, thân mật với chàng trai khác. Những xung đột, cãi vã giữa 2 người ngày càng nhiều. 

Lấy lý do “không hợp nhau”, Duyên nói lời chia tay Quân vội vàng đến tàn nhẫn. Còn Quân, vì yêu quá say đắm mà vẫn nặng lòng với cô. Cái đêm định mệnh ấy, Quân vẫn nhớ như in. Như bao ngày khác, thấy Duyên giận dỗi, Quân phóng xe máy đến nhà cô với 1 bông hồng trên tay. Anh đợi cô ngoài đầu ngõ. Trong đầu Quân đã nghĩ đủ cách để xin lỗi người yêu thế nào cho nàng hết giận. Nhưng khi vừa xuất hiện, Duyên đứng cạnh Quân, không nhìn anh mà nói: “Chia tay đi, em mệt mỏi rồi”. Vì quá yêu, Quân chấp nhận buông tay.

Tưởng rằng vết thương lòng đó sẽ nhạt phai theo năm tháng. Nhưng, mỗi ngày Quân vẫn nhói buốt trái tim khi nghĩ đến Duyên. Một lần tình cờ Quân nhìn thấy Duyên tình tứ với Nguyễn Phước Thiện (SN 1994, người TP Biên Hòa). Lúc này, cơn ghen trong người Quân được thể trỗi dậy. Để thực hiện ý định dại dột và tàn ác, Quân đã viết sẵn 2 bức thư tuyệt mệnh: một gửi cho Duyên, 1 gửi cho bố mẹ Duyên nói rõ lý do: Duyên đã thay lòng đổi dạ, dứt tình với Quân để yêu người khác nên Quân mới giết Duyên và tự sát để cả hai được chết bên nhau. Gửi thư xong, Quân chuẩn bị sẵn hai con dao gấp bỏ vào túi quần rồi tìm đến nhà người yêu cũ. Kết cục là Duyên đã bị truy sát bằng 9 nhát đâm chí mạng khiến cô gái gục hẳn. Đâm người yêu xong, Quân cũng rút dao đâm vào bụng mình với ý định tự sát nhưng không thành.

Những bi kịch đau đớn của ghen

Sáng ngày 15-10-2011, những người dân ở Bình Dương giật mình vì phát hiện căn phòng trọ thuộc ấp Đồng An II, P.Bình Hòa, TX Thuận An (Bình Dương) Nguyễn Tấn Vững (SN 1991, quê Tiền Giang) nằm bất động trên giường với vết thương ở cổ và bụng đang rỉ máu. Còn trong nhà vệ sinh, Nguyễn Thị Thanh Giàu (SN 1992, quê Tiền Giang) nằm chết trên vũng máu với nhiều vết đâm trên người. Những người bạn của Giàu cho biết, giữa 2 người thường xuyên xảy ra cãi vã vì công việc làm tiếp viên của Giàu. Tối hôm trước, sau khi đi làm về, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Vốn là người có sẵn máu ghen trong người lại bị Giàu mắng té tát, Vững đã không kìm được tức giận vớ lấy con dao trong bếp và đâm Giàu.

Đã bước vào đời khá lâu, có kinh nghiệm từng trải dày dặn nhưng Phạm Long Giang (25 tuổi, HLV đấu kiếm ở Quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng bị “ghen tuông làm mờ mắt”. Tối 28-7, Giang tìm đến nơi thuê trọ của Nguyễn Thị Phương (22 tuổi, SV Đại học) ở Cầu Giấy, Hà Nội, với ý định làm lành. Cô gái không có nhà, Giang chờ ở đầu ngõ và thấy Phương được bạn trai đèo về. Giang nổi cơn ghen, đi bộ ra cửa hàng gần đó mua con dao nhỏ, cất trong túi quần, đứng chờ ở cổng. Thấy Phương đang đóng cổng sau khi tiễn bạn trai đi về, Giang lao đến, rút dao đâm Phương và đã bị tử vong do vết thương quá nặng.

Nhìn lại hàng loạt vụ cuồng sát vì yêu, những sát thủ đứng trước vành móng ngựa đều là nam giới và ở tuổi đời rất trẻ. Đau đớn hơn là những nạn nhân xấu số chủ yếu là phụ nữ. Giết người yêu, họ còn đeo thêm mình những bản án: tù chung thân đến tử hình. Tội ác không tránh khỏi nhưng lại vì ghen tuông mù quáng, liệu có đáng?

Hãy yêu cho đúng nghĩa

Xin hãy trả lại ý nghĩa của tình yêu ảnh 3

“Tình yêu không ghen tuông cũng như một món ăn nhạt nhẽo, vô vị nhưng ghen tuông thái quá như một món ăn quá nồng mùi vị khiến người ta không còn kiểm soát được hành vi” tiến sĩ tâm lý học Dương Đinh Phương nhận định về tình yêu. Và thực trạng những vụ án giết người yêu vì ghen thời gian qua, tiến sĩ lo ngại rằng: giới trẻ bây giờ yêu vội quá, bồng bột quá. Họ chưa sẵn sàng và đủ chín chắn để chịu trách nhiệm với tình yêu của mình.

Vốn dĩ, tình yêu không có lỗi, cái lỗi quan trọng là ở cách yêu của từng người. Nhìn lại thực tại bây giờ, chuyện yêu đương của giới trẻ cũng quá dễ dãi. Đa số các em khi mới lên cấp 2, cơ thể phát triển, thay đổi cả về tâm, sinh lý thì việc lớp 6 có người yêu cũng không phải quá ngạc nhiên. 

Những nhà quản lý cần quan tâm hơn đến thanh thiếu niên. Khi họ đang ở thời kỳ tuổi “ẩm ương”. Cần lắm những buổi học ngoại khóa, những giao lưu trao đổi liên quan đến tình yêu, cuộc sống. Cần lắm những đường dây nóng có thể tư vấn giúp các em tìm ra những cách nhìn mới trong khi bế tắc mà không tìm được nơi bấu víu. 

Gia đình vẫn là nền tảng cốt yếu tác động đến các em. Cha mẹ cũng cần dành nhiều  thời gian tâm sự chân tình với con trẻ. Nhận ra những thay đổi của chúng và có lời khuyên hữu ích cho con cái. Không chỉ lo vật chất, dạy con học sao cho giỏi, mà giờ đây, cha mẹ còn phải dạy con yêu sao cho đúng. Hãy trở thành người bạn tâm giao của con cái bạn để chúng không lầm đường, lạc bước.

Yêu sớm không phải xấu, tuy nhiên các em chưa đủ chín chắn. Vì vậy, cứ yêu là cho đi “cái ngàn vàng”. Chán yêu thì bỏ. Khi người ta quay lưng bỏ đi, để níu kéo, để giữ mãi người yêu bên mình thì ý định:  chết cùng nhau để mãi mãi bên nhau, được nhiều bạn lựa chọn. Đó cũng là lý do mà họ quyết định giết người yêu. Thêm nữa, ảnh hưởng từ phim ảnh, từ truyền thông về những cách thức giết người. Xin hãy trả lại tình yêu đúng nghĩa của nó. Đâu rồi những mối tình đẹp như cổ tích giữa đời thường? Đâu rồi lòng vị tha và hy sinh cho người mình yêu? Tình yêu vốn vô thường, nó thuộc về cảm nhận của con tim không thể gượng ép.

Những bạn trẻ cần nhìn lại mục tiêu và định hướng của mình. Công việc không ổn định, cuộc sống không đầy đủ, có yêu cũng chẳng có tương lai.