- Đàn cá heo rẽ sóng biển Đông dẫn tàu hải quân ra quần đảo Trường Sa
- 9 ngày đáng nhớ của đoàn Công an Hà Nội tại quần đảo Trường Sa
- Thiêng liêng lễ khao lề thế lính Hoàng Sa
Đảo Tiên Nữ là cực Đông của Việt Nam. Đảo nằm trên bãi san hô có diện tích khoảng 10km2. Khi thủy triều xuống còn chừng 1m có thể chiêm ngưỡng những rạn san hô tuyệt đẹp với đủ màu sắc, hình dáng.
Nước biển quanh đảo trong vắt. Mỗi khu vực đáy có cấu tạo khác nhau (đá, sỏi, san hô...) nên tạo thành những mảng màu với nhiều sắc độ, đan xen lẫn nhau. Do là đảo chìm nên việc di chuyển ở đảo chủ yếu trên những chiếc cầu, khối bê tông.
Truyền thuyết kể rằng, khi xưa biển Đông quanh năm nổi sóng gió. Trời thương những con tàu bé nhỏ ra khơi trong vô vọng nên sai một nàng tiên bay đến giữa biển. Có nàng tiên ở đó, giông gió cũng thôi thét gào, trời biển cũng hiền hòa hơn. Nơi nàng tiên bay xuống, hình thành một bãi cạn, người ta gọi là bãi Tiên Nữ. Đảo Tiên Nữ ngày nay thuộc quần đảo Trường Sa, là nơi duy nhất của Việt Nam đón nhận tia nắng bình minh đầu tiên, sớm hơn đất liền gần một tiếng đồng hồ. |
|
Những chú chó trên đảo Tiên Nữ nổi tiếng bơi giỏi, có thể bắt cá khi thủy triều xuống và sống rất tình cảm với con người.
Vị khách từ đất liền thỏa thích vui đùa cùng những chú chó trên đảo.
Ngoài thời gian làm nhiệm vụ, các chiến sỹ đảo Tiên Nữ thường đọc sách báo chuyển từ đất liền.
Góc Xuân trên đảo.
Những cánh hoa giấy khoe sắc dưới nắng gió Trường Sa tô điểm nét thi vị cho đảo cực Đông của Tổ quốc.
Hôm nay đảo đón đoàn công tác từ đất liền ra thăm.
Đây là dịp hiếm có, bởi mỗi năm chỉ 2-3 lần cán bộ chiến sỹ được gặp gỡ người từ đất liền.
Những món quà mang theo tình cảm nồng ấm từ đất liền được các chiến sỹ chuyển lên đảo.
Cán bộ chiến sỹ say sưa hát cùng đoàn văn công lên đảo phục vụ biểu diễn.
Dù gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn song cán bộ chiến sỹ đảo Tiên Nữ vẫn luôn chắc tay súng bảo vệ, giữ gìn vùng đảo cực Đông thiêng liêng của Tổ quốc.