Vật chất đang đẩy lùi tình yêu thương

ANTD.VN - Đêm Giáng sinh ông có đi chơi không đấy?

- Rét cóng co ro ở trong nhà cho ấm, mình trẻ trung nỗi gì mà theo với thanh niên hả ông. 

- Chẳng qua là ta “ăn theo” Giáng sinh để thả mình vào vòng xoáy mua sắm chi tiêu, tặng quà cho người thân, bạn bè…

- Ông ơi, chính Giáo hoàng Francis trước ngày Giáng sinh năm nay cũng cảm thấy buồn khi nhận thấy Giáng sinh đang bị biến đổi thành nặng vật chất, sự tiêu dùng đang đẩy lùi tình yêu thương, khi chỉ nghĩ đến những quà tặng mà ngoảnh mặt trước những người nghèo đói đang sống trong khốn khó.

- Bất chấp lời kêu gọi khẩn thiết ấy, Giáng sinh cũng như hầu hết mọi dịp lễ, Tết truyền thống của nhiều tôn giáo, dân tộc đều hội tụ ở điểm chung là vật chất, là dịp để ăn tiêu, mua sắm và biếu tặng quà. Người ta quên dần, bỏ qua ý nghĩa sâu xa của sự nhân văn.

- Thế nên, theo tôi lời cảnh tỉnh của Giáo hoàng Francis không chỉ dành cho tín đồ Công giáo mà còn thức tỉnh mọi người có lương tri và lòng tự trọng. 

- Thức tỉnh vẫn chưa đủ, ông ạ! Nhiều năm nay nước ta đã chủ trương nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức…

- Nghiêm cấm là đúng quá rồi, bởi nó đã trở thành nạn biếu xén mang đậm lợi ích cá nhân, mà quên mất ý nghĩa văn hóa của ngày lễ là đề cao tình cảm, tình nghĩa. Bóc vỏ ra là biết ngay ruột ông ơi!