Văn hóa trên xe buýt: Những câu chuyện thú vị bạn không nên bỏ lỡ

ANTD.VN - Hiện nay, xe buýt trở thành phương tiện công cộng phổ biến. Xe buýt được ví như  một “xã hội thu nhỏ”, đủ mọi thành phần và mọi lứa tuổi. Do đó, văn hóa ứng xử trên xe buýt được mọi người quan tâm hơn cả, đặc biệt là thái độ phục vụ của lái xe và nhân viên. Nhiều câu chuyện cảm động xảy ra trên những chuyến xe buýt, khiến không chỉ người trong cuộc mà cả xã hội cũng thấy “ấm lòng”. Dưới đây là những câu chuyện thú vị trên xe buýt mà bạn không nên bỏ lỡ.

Lái xe buýt nghĩa hiệp nhất TP.HCM

Lái xe Lê Xuân Huy (38 tuổi, làm việc tại tuyến buýt số 86, Công ty Vận tải TP.HCM) được mọi người yêu quý gọi là “Anh hùng hào hiệp”. Với hành động dũng cảm thường xuyên bắt cướp, bắt móc túi và giúp đỡ hành khách, anh Lê Xuân Huy trở thành “nỗi sợ” của những kẻ móc túi tại TP.HCM.

 Anh Lê Xuân Huy thường xuyên ra tay hào hiệp giúp đỡ những người gặp nạn. Dù đó là hành khách trên xe buýt hay những người gặp nạn ở dưới đường

Theo Thanh niên, vào ngày 10-7-2019, trong lúc lái xe buýt, anh Huy đã phát hiện một vụ cướp xe máy. Theo đó, khi chạy chuyến xe đầu tiên trong ngày, đến khúc cầu Kênh Tẻ (quận 4, TP.HCM), lái xe Huy thấy 1 cô gái hoảng hốt hô hoán. Ngay lúc này, anh phát hiện có một vụ cướp và đã nhanh trí ép xe hai đối tượng vào lề đường, lao xuống khống chế chúng. Mặc dù bọn cướp đã chạy thóat nhưng cô gái đã lấy lại được chiếc xe máy vision.

Đây không phải lần đầu tiên anh Huy ra tay nghĩa hiệp bắt cướp giúp người. Được biết, anh Lê Xuân Huy đã từng làm việc tại tuyến buýt số 54 và anh thường xuyên bắt các đối tượng móc túi trên xe buýt. Tính đến hiện tại, anh đã giúp đỡ được hơn 10 trường hợp, lấy lại tài sản từ những kẻ móc túi.

 Giỏ tiền lẻ và những chiếc áo mưa được lái xe Lê Xuân Huy đặt phía trước xe, tặng miễn phí cho hành khách. Mọi chi phí đều được anh Huy bỏ tiền túi ra. Hành động của anh khiến mọi người “ấm lòng”

Theo Người lao động, không chỉ dũng cảm bắt cướp, lái xe Huy còn giúp đỡ hành khách đi xe buýt bằng những hành động “ấm tình người” như đặt giỏ tiền lẻ để giúp đỡ người nghèo hoặc người quên đem tiền đi xe buýt, tặng áo mưa miễn phí cho hành khách trên xe. Giỏ tiền lẻ và áo mưa tặng miễn phí được anh Huy bỏ tiền túi ra, đặt ngay phía trước xe, mọi người dễ dàng lấy sử dụng khi cần.

Hành động của phụ xe buýt khiến hành khách “mát lòng”

Ngày nay, phụ xe buýt được ví như “đại sứ hình ảnh” trên mỗi chuyến xe buýt. Những hành động của họ đều để lại những dấu ấn đặc biệt đến hành khách đi xe. Mới đây, hình ảnh anh phụ xe buýt tuyến số 36 (Hà Nội) giơ tay đằng sau đỡ 2 em bé, đồng thời mắt vẫn bao quát xe, khiến cộng đồng mạng “mát lòng”.

 Anh Đào Quang Thành giơ tay phía sau, sẵn sàng đỡ cháu bé. Hành động tử tế của anh được mọi người đánh giá cao

Theo VOV, hình ảnh trên được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng nghìn người quan tâm. Sự việc diễn ra vào ngày 24-6-2019, trên tuyến xe buýt số 36, hướng đi Bà Triệu. Khi đó, ba bà cháu chuẩn bị xuống xe. Anh phụ xe tên Đào Quang Thành (26 tuổi) thấy 2 cháu bé tay bám cột, đứng không vững nên đã nhanh chóng giơ tay phía sau, tay không chạm vào người bé.

Dù là những hành động nhỏ nhưng mỗi hành động đều thể hiện sự chu đáo, quan tâm đến hành khách của nhân viên phục vụ xe buýt. Hành động đỡ người già xuống xe trên tuyến xe buýt số 63 (Tiến Thịnh - KCN Bắc Thăng Long), thuộc xí nghiệp xe Khách Nam Hà Nội, của anh phụ xe cũng được mọi người lan truyền rộng rãi trên khắp các trang mạng xã hội. Theo đó, anh phụ xe buýt xuống xe và lễ phép đỡ một hành khách đã có tuổi, phải chống nạng xuống xe tại điểm cầu Liên Mạc. Thậm chí, hành khách này còn được ưu tiên xuống cửa trước. Hành động tử tế của anh phụ xe buýt tuyến số 63 cũng khiến cư dân mạng thấy “ấm tình người”.

 Hành động đỡ người chống nạng xuống xe của anh phụ xe tuyến buýt số 63 được mọi người hết lời khen ngợi và lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội

Chuyến xe buýt cấp cứu bà bầu ngày Tết  

Theo Tuổi trẻ, câu chuyện “ấm tình người” này xảy ra vào lúc 19h, ngày 3-2-2019 (29 Tết) trên chuyến xe buýt số 65. Theo đó, cô gái mang thai 7 tháng người Tây Ninh đi khám thai. Tuy nhiên, cô không đem đủ tiền khám, phải trở về nhà. Do bị đau bụng, cô gái buộc phải trở lại bệnh viện bằng xe buýt khi đang ở bến xe An Sương. Trước hoàn cảnh đó, nhân viên phục vụ cùng hành khách trên xe đã góp tiền, đưa sản phụ 7 tháng bị đau bụng, chảy máu vào bệnh viện cấp cứu.  

Khi chứng vô cảm trong xã hội ngày càng “báo động”, những hành động đầy ý nghĩa của lái xe và nhân viên phục vụ trên những chuyến xe buýt - một “xã hội thu nhỏ”- đều là những câu chuyện thú vị, đầy cảm động và “ấm tình người”.