Từ vụ ném bé sơ sinh ở chung cư Linh Đàm: Sao mẹ… lỡ tay hại con

ANTD.VN - Tối 18-10-2018 tại sân chung cư tòa nhà HH2 khi đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội một thi thể bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị “ném” ra ngoài ban công từ trên tầng cao xuống khiến người dân bàng hoàng. Nhiều bà mẹ trẻ “lỡ” ra tay với con của mình chỉ vì một chữ “tưởng” do tâm lý bất ổn hay gặp phải cú sốc tinh thần.

Như ANTĐ đưa tin, Rạng sáng 19-10, sau gần 3 tiếng đồng hồ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã xác định được 1 cô gái trẻ đang là sinh viên 1 trường Đại học tại Hà Nội, được cho là có liên quan đến vụ việc trẻ sơ sinh tử vong tại sân tòa nhà HH2, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thời điểm được tìm thấy, cô gái này đang có mặt trong căn hộ trên tầng 31 của tòa nhà 40 tầng, với biểu hiện sức khỏe không được tốt.

Hiện trường vụ việc nơi bé sơ sinh bị rơi từ trên cao xuống

“Tâm lý khá bình tĩnh, cô gái phủ nhận mình mới sinh con, song do thể trạng sức khỏe không được tốt của người này, chúng tôi đã đưa đến bệnh viện để theo dõi, cũng như tiến hành các bước giám định để có căn cứ giải quyết tiếp theo”, đại diện CAQ Hoàng Mai cho biết, và thông tin, căn hộ cô gái có mặt là nhà riêng người bạn trai.

Cơ quan điều tra đã xác định cô gái tên V (21 tuổi) là sinh viên năm thứ 4, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, quê ở Quảng Bình. Nữ sinh khai sau khi vượt cạn trong nhà vệ sinh, thấy đứa bé qua đời nên ném qua cửa sổ nhà vệ sinh.

Đây không chỉ là vụ việc đau lòng đầu tiên khi mẹ “cố tình” ném con mình khi vừa chào đời. Những năm gần đây, do tâm lý bất ổn, không dám đối diện với những định kiến xã hội nhiều bà mẹ tự sinh rồi sát hại chính con mình

Mẹ ném con xuống giếng rồi hô bị bắt cóc

Trước đó, ngày 8-10-2018, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra vụ một cháu bé 2 tuổi bị ném xuống giếng tử vong.

Trước đó, khoảng 7h30 sáng cùng ngày, chị Phạm Thị Ngọc Thu (27 tuổi), ngụ thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi, hô hoán với người dân xung quanh rằng con trai của chị tên Phạm Ngọc Huy (2 tuổi) bị một người lạ bắt cóc.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường

Ngay sau đó, hàng xóm tập trung tìm kiếm nhưng không phát hiện bất kỳ ai có biểu hiện khả nghi. Khi tìm kiếm xung quanh, người dân phát hiện thi thể cháu Quy nằm dưới đáy giếng nhà chị Thu, phía trên là chiếc xe nôi của cháu.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định cháu Quy tử vong do bị người khác ném xuống giếng.

Ném con xuống sông khi chồng vắng nhà

Tối 16-2-2014 chị Lương Thị Thi (35 tuổi, ở xã Thuận Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang) đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con ruột 3 tháng tuổi trôi sông, rồi về nhà mẹ chồng gần đó xem tivi.

Nạn nhân là cháu Huỳnh Trọng Bảo (3 tháng tuổi) con ruột Thi.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối ngày 16-2-2014, lợi dụng lúc chồng vắng nhà, Thi đã bế cháu Trọng ném xuống sông rồi sang nhà mẹ chồng ở gần đó xem tivi. Đến gần 21h cùng ngày, Thi về nhà rồi hô hoán con bị bắt cóc và giả vờ ngất xỉu.

Mẹ nhẫn tâm vứt con xuống ao vẫn thờ ơ ra xem rồi đi về

Ngày 1-8-2013, người dân xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, bàng hoàng khi người mẹ trẻ nhân tâm ném con gái vừa lọt lòng xuống ao sau nhà. Người mẹ trẻ ấy là Lê Thị Mai (SN 1994) khi thấy cơ quan chức năng xuống làm việc vẫn mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang rồi về đi chợ như thường.

Chiếc ao cá nhà ông Dân nơi Mai nhẫn tâm vứt con mình xuống khi vừa mới sinh

Sau khi biết người mẹ trẻ là Lê Thị Mai, nhiều người đã vào nhà hỏi thăm gia đình. Lên tới tầng hai, mọi người phát hiện nơi Mai sinh em bé vẫn còn nhiều vết máu, quần áo để tự vượt cạn, sau đó vứt con gái của mình qua một khe cửa cạnh ao.

Trước đó vào 5h sáng 1-8, ông Vũ Dân, chủ chiếc ao nuôi cá ở xóm Thống Nhất đi ra vớt rác trong ao như thường lệ thì phát hiện một bọc màu đen. Lại gần nhìn thoạt đầu tưởng là búp bê, thò tay vớt lên bờ nhưng không để ý và đem về, ông Dân không ngờ đó là xác một hài nhi mới sinh. "Lúc đó, cháu bé rất kháu khỉnh, trắng trẻo và mập, da dẻ vẫn chưa biến sắc".

Tại cơ quan điều tra, Mai đã khai nhận hành động của mình là do tưởng bé gái đã chết sau khi sinh nên vứt xuống ao.

Nhưng trong một diễn biến khác, một người bạn cùng làng của Mai cho hay rằng, khoảng tháng 8-2012, Mai có nảy sinh tình cảm với một bạn trai ở xã bên cạnh. Sau một thời gian, tình cảm hai người càng thêm khăng khít và cả hai đã tiến tới quan hệ “sâu sắc” hơn. Bất ngờ thấy trong người có biểu hiện bất thường, khi đi bệnh viện khám Mai được các bác sĩ cho biết đã có thai 2 tháng.

Mới chỉ là cô gái 19 tuổi, vừa bước vào giảng đường đại học nên việc có thai đối với Mai như một tin sét đánh ngang tai. Không biết giải quyết ra sao, Mai liền gọi điện cho người bạn trai của mình để thông báo.

Nhưng người bạn trai đã phũ phàng nói với Mai rằng, cái thai trong bụng không phải là con của cậu ta rồi dứt khoát chia tay Mai. Khi cô nữ sinh ngây thơ cố gọi điện, người bạn trai đã tắt luôn điện thoại.‏‏

Cú sốc tinh thần khiến tính nết của Mai bắt đầu thay đổi, thường xuyên gắt gỏng và sẵn sàng đáp trả những ánh mắt soi mói từ những người xung quanh bằng lời lẽ thô tục. Bố mẹ của Mai cũng đã khuyên nhủ nhiều lần nhưng Mai không những không nghe theo mà cãi lại, quyết tâm chờ người bạn trai đến nhận con mình.

Ngày qua ngày, đứa bé trong bụng Mai lớn dần lên. Vào rạng sáng ngày 1-8-2013, nhiều người hàng xóm xung quanh nhà Mai nghe thấy tiếng trẻ con khóc nhưng chỉ được một lúc rồi im bặt, đến sáng sớm mới biết được sự việc kinh hoàng.