Truy tìm xe ô tô cán nát bàn chân của nữ sinh Hà thành rồi bỏ chạy

ANTD.VN - Chiều 25-10, một vụ tai nạn khá nghiêm trọng đã xảy ra trên phố Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khiến một nữ sinh cấp 3 bị cán nát bàn chân phải. Chiếc xe ô tô sau khi gây nạn cho nữ sinh đã bỏ đi. PV Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi riêng với nạn nhân để ghi nhận thông tin sự việc.

Ngày 26-10, PV Báo ANTĐ đã có mặt tại Viện Phẫu thuật Chỉnh hình (Bệnh viện Quân y 108) để trao đổi thông tin với nữ sinh gặp tai nạn trước đó một ngày.

Nạn nhân là em Đỗ T.U (SN 2001, hiện đang là học sinh của một trường THPT trên địa bàn Hà Nội, trú tại phố Vũ Ngọc Phan, quận Đống Đa, Hà Nội).

T.U vừa trải qua ca phẫu thuật bàn chân phải, hiện vẫn phải nằm trên giường bệnh để theo dõi.

Trải qua ca phẫu thuật, nạn nhân T.U cảm thấy mệt và rất lo lắng

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, T.U cho biết, sự việc xảy ra lúc 17h30 ngày 25-10, trên đường em đi học về.

“Khi đó, em đang điều khiển xe đạp điện, đi qua phố Phạm Văn Bạch. Đến đoạn trước cửa Viện Huyết học Truyền máu TW, một xe ô tô vượt phía bên trái đã va vào tay lái của em, khiến em lạng sang phải. Vì lúc ấy đường rất đông, nên em cố không đánh lái sang phải để tránh va chạm với dòng xe đang tiến lên, thành ra em bị ngã xuống đường. Khi em đang chống chân đỡ thì một xe ô tô phía sau lại lao lên tiếp, cán qua bàn chân phải của em rồi bỏ đi”, T.U cho hay.

Do bị cán nát bàn chân phải nên khi đó T.U rất đau đớn và hoảng sợ, không nhớ rõ biển kiểm soát của 2 chiếc xe ô tô va chạm với mình.

“Khi em nằm trên đường, có một cô đi xe máy đỗ lại rồi gọi xe đưa em vào viện. Bây giờ, sau khi đã phẫu thuật, em vẫn cảm thấy mệt và rất lo. Bàn chân phải của em không còn nguyên vẹn nữa. Em lại là con gái…”, nói tới đây, T.U bật khóc nức nở.

Bà Nguyễn L.H (mẹ của em T.U) chia sẻ thêm: “Gia đình chúng tôi đều là người lao động bình dân. Lúc này, bên cạnh việc chăm sóc cháu, chúng tôi cũng mong muốn xác định được danh tính của những người lái xe ô tô đã gây ra tai nạn, để họ có trách nhiệm với hành vi của mình”.

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục theo sát sự việc và cung cấp thông tin cập nhật tới độc giả.