Trận cầu hay nhất World Cup 2018 và nước mắt của các "chiến binh" Maroc

ANTD.VN - World Cup 2018 chưa đi được nửa chặng đường, nên việc “kết luận” một trận bóng là hay nhất, hẳn sẽ vấp phải ý kiến phản đối của không ít người hâm mộ túc cầu. Nhưng tôi vẫn cho rằng, trận cầu Bồ Đào Nha – Maroc là hay nhất, bởi những cảm xúc nghẹn ngào mà các cầu thủ Maroc mang tới cho khán giả, khi trọng tài thổi còi kết thúc. Đã là cảm xúc, làm sao phân định đúng – sai?

Đội tuyển bóng đá Maroc không gặp may tại World Cup 2018, có lẽ tới giờ, sẽ không ai phản đối điều đó.

Ở trận đấu với đối thủ Iran, mặc dù được đánh giá cao hơn, Maroc vẫn thua, theo cách khó thuyết phục nhất! Họ cầm bóng nhiều hơn, tới 68% (so với 32% của Iran), làm chủ trận đấu, và rồi cuối cùng nhận một bàn thua phản lưới nhà khắc nghiệt lúc sắp hết giờ, để trở thành đội thua cuộc.

Không có điểm ở trận ra quân, đội tuyển Maroc đặt quyết tâm cao độ ở trận đấu với đối thủ mạnh Bồ Đào Nha. Và lần này, họ lại… vượt trội, nhưng rồi vẫn thất bại!

Trận cầu hay nhất World Cup 2018 và nước mắt của các "chiến binh" Maroc ảnh 1Cầu thủ Maroc (phải) bước vào trận đấu với tuyển Bồ Đào Nha với tư thế của những "chiến binh"

Trong trận đấu với tuyển Bồ Đào Nha, đội tuyển Maroc có 15 cú sút (so với 10 của đối thủ), trong đó có 4 cú sút trúng đích (so với 2 của đối thủ), kiểm soát bóng 55% (so với 45% của đối thủ). Họ hơn đối thủ ở hầu hết thông số thống kê, nhưng chỉ số quan trọng nhất trận đấu – số bàn thắng – thì khắc nghiệt thay, họ lại kém, và trở thành đội tuyển đầu tiên bị loại khỏi World Cup 2018, sau 2 trận toàn thua.

Những diễn biến đó thực ra cũng không nói lên nhiều điều, bởi cái hay nhất của trận cầu Bồ Đào Nha – Maroc, lại nằm ở quyết tâm hừng hực của những cầu thủ quốc gia châu Phi.

Hãy nhìn xem! Khi hiệp 2 có thời gian bù giờ là 6 phút, người ta thấy những đôi chân Maroc không ngừng nghỉ dồn bóng lên trên, nỗ lực tung ra các pha dứt điểm… Khoảnh khắc chiến đấu như tới hơi thở cuối cùng đó, khiến nhiều người ngỡ như đây là thời điểm đầu trận – lúc các cầu thủ dồi dào thể lực – chứ không phải là những phút 90+.

Không! Họ - những cầu thủ Maroc có quyết tâm cháy bỏng đó – cũng là con người, và họ cũng biết mệt. Nhưng sự nỗ lực của họ đã giúp cho những đôi chân như có 200%, 300% sức mạnh, để cống hiến cho khán giả sự hào hứng, hồi hộp tới phút 96, phút cuối trận đấu.

Khoảnh khắc đẹp nhất của trận cầu ấy, với tôi, lại là từ phút 97 trở đi, khi trọng tài đã thổi còi kết thúc. Có cầu thủ Maroc ngồi thụp xuống sân bóng, kéo áo qua đầu, và chiếc áo bỗng dưng rung lên, nức nở, nước mắt hòa lẫn những giọt mồ hôi thấm đẫm chiếc áo đấu.

Khoảnh khắc đầy cảm xúc của cầu thủ Maroc sau khi kết thúc 96 phút thi đấu quả cảm

96 phút quyết tâm, quả cảm đã không giúp cho đội tuyển của họ đi tiếp, có lẽ chính là nguyên nhân khiến anh xúc động như vậy. Nhưng cách mà “chiến binh” ấy chọn để khóc, cũng khiến khán giả như tôi cảm thấy nể phục, và trân trọng.

Sau đó, ống kính máy quay tiếp tục zoom vào những giọt nước mắt của các cầu thủ Maroc. Không cần che áo, họ khóc một cách tự nhiên như đứa trẻ cố gắng thổi lên mồi lửa bằng cách tạo ra ma sát – khó nhọc, vất vả - và khi những đốm lửa vừa le lói xuất hiện, thì một cơn mưa lớn ập xuống…

Những giọt nước mắt khó quên với các cầu thủ và khán giả

Những cảm xúc kỳ lạ mà các cầu thủ Maroc mang tới khiến tôi cảm thấy như được thưởng thức đầy đủ vị chua, cay, mặn, ngọt trong trận cầu vòng bảng ấy. Và tôi tin nhiều khán giả cũng cảm thấy như vậy.

Bởi trước trận đấu, không có nhiều người quan tâm và ủng hộ đội tuyển Maroc. Có lẽ họ cũng như tôi, xem trận bóng này với tâm thế theo dõi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldo của đội Bồ Đào Nha thể hiện thế nào, sau trận đầu chói sáng. Nhưng càng xem, tôi càng bị thuyết phục bởi sự nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ Maroc, và cảm xúc thực sự vỡ òa trước những giọt nước mắt nuối tiếc sau trận đấu. Dường như có gì đó liên tưởng với sự nỗ lực tuyệt vời mà đội tuyển U23 Việt Nam đã làm được trong VCK U23 châu Á vừa diễn ra…

Ống kính máy quay đã zoom rất kỹ vào khoảnh khắc cảm xúc này của cầu thủ Maroc

Facebook sau đó tràn ngập bài đăng thể hiện sự cảm phục, và tiếc nuối, dành cho “đội tuyển xa lạ” Maroc. Điều đó chứng tỏ nhiều người cũng có cảm nhận như tôi.

Thú vị hơn nữa, khi sự nỗ lực, quyết tâm và cảm xúc mà đội tuyển Maroc mang tới dường như đã tạo ra cảm hứng cho chúng ta, một thứ cảm hứng đặc biệt giúp khích lệ tinh thần mỗi người khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Thật vậy, hãy nhìn vào những bước chạy không biết mệt mỏi của họ, nhìn vào cái trùm áo lên đầu để chiếc áo rung lên thổn thức, nhìn vào đôi mắt sũng nước bộc lộ hết cảm xúc bản thân, để thấy rằng: Sự cố gắng chẳng bao giờ là thừa, vì dẫu có thất bại, chúng ta cũng chỉ tiếc nuối, chứ không phải ân hận!