Tôi đã tìm thấy con trai bị lạc

ANTĐ - Kính gửi: Ông Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Tôi là Dương Thị Kim Anh, SN 1983, HKTT: Dân Hòa-Thanh Oai-Hà Nội.

Tôi viết thư này xin được trân trọng cảm ơn đến ông Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đồng chí Cao Thành Trung-Đại đội 6, Phòng Cảnh sát bảo vệ Công an thành phố Hà Nội đã giúp đỡ gia đình tôi tìm lại con trai bị lạc.

Vào hồi 17h ngày 6-1-2015, gia đình tôi đã để lạc con trai là Nguyễn Nam Phong, SN 2009. Sau một thời gian tìm kiếm nhưng vợ chồng tôi không tìm thấy cháu. Nhờ sự giúp đỡ của đồng chí Cao Thành Trung nên đến 22h cùng ngày, gia đình tôi đã tìm lại được cháu.

Mong rằng lực lượng Công an nhân dân sẽ có nhiều tấm gương tốt như đồng chí Cao Thành Trung.