Tình yêu bất diệt

ANTD.VN - Ông già Colin hơn 80 tuổi lật đật bước ra phòng khách khi một cô y tá vào báo ông có khách. 

Từ khi ông vào nhà dưỡng lão đến nay đã 5 năm, chưa bao giờ ông có khách nên ông rất ngạc nhiên khi bước ra nhìn cậu thanh niên lạ đang mỉm cười với mình, chàng trai tay cầm chiếc ví của ông.

Ông Colin vui mừng quá đỗi khi nhận lại chiếc ví bị mất của mình, ông bị rơi mất nó từ tuần trước khi đi dạo ngoài công viên, bởi trong chiếc ví có nhiều kỷ niệm, là những ký ức suốt đời không quên của ông. 

Chàng trai ngồi trò chuyện với ông Colin rất lâu, anh nói nhặt được chiếc ví của ông và khi mở ra để tìm địa chỉ liên lạc đã vô tình nhìn thấy bức ảnh đen trắng cũ kỹ của ông. Trong ảnh là một cặp đôi rất đẹp, anh còn tìm thấy một chiếc nhẫn có khắc hai chữ cái C và D lồng vào nhau và anh rất tò mò về chúng.

Ông Colin mỉm cười khi nhìn bức ảnh, ông nói đó là ông và  Diana người phụ nữ là tình yêu duy nhất của cuộc đời ông, còn chiếc nhẫn là vật hẹn ước của họ, hai chữ cái khắc trên đó là tên của họ, họ lạc nhau đã gần 60 năm nay rồi.

Ông Colin già nua ngồi trầm ngâm kể cho chàng thanh niên trẻ nghe về câu chuyện tình buồn của mình. Ông và Diana yêu nhau nhưng bị gia đình Diana ngăn cấm vì nhà ông nghèo, bố mẹ Diana đã làm tất cả mọi cách để ly tán đôi trẻ.

Bố Diana đã dùng ảnh hưởng và thế lực của mình khiến gia đình ông phải xa xứ, ông vướng phải tù tội, đánh đập, họ còn bắt Diana kết hôn với người danh giá…

Nhưng Colin và Diana quyết một lòng một dạ bên nhau, họ cùng nhau bỏ trốn, bị bắt lại, rồi lại bỏ trốn, họ thề nguyện đời này mãi mãi dành tình yêu cho nhau nhưng cuối cùng bố mẹ Diana đã thuê người bắt cóc  con gái mình đưa đi đâu không ai rõ, Colin và Diana lạc nhau từ đó.

Ông Colin không yêu ai và không lập gia đình, ông cứ sống lầm lũi cả cuộc đời mình và ôm trọn mối tình dành cho Diana, ông vẫn mong một ngày sẽ được gặp lại bà một lần. Chàng trai nghe chuyện của ông Colin vô cùng cảm động, anh xin phép được chụp lại bức ảnh của ông Colin, là một chuyên gia quản trị mạng, Colin đã đưa bức ảnh của ông Colin và bà Diana lên các trang mạng, anh cũng tìm tất cả những dữ liệu liên quan tới bà Diana. Anh mong muốn làm được điều gì đó cuối đời cho họ.

Cuối cùng sau hơn 1 tháng trời, chàng thanh niên đã cùng bạn bè mình tìm ra bà Diana, điều ngạc nhiên thú vị là bà Diana cũng ở chính nhà dưỡng lão mà ông Colin ở. Bà ở đây cũng đã 3 năm rồi, vậy mà họ chưa từng nhìn thấy nhau.

Cuối cùng, đi gần hết cuộc đời, họ đã gặp lại được nhau bởi cùng có một tình yêu bất diệt. Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, nhà dưỡng lão tưng bừng trang hoàng cho đám cưới của ông lão Colin và bà Diana, ai ai cũng cảm động và chúc mừng cho họ.

 Bởi sống trong cuộc đời này, ai cũng muốn mình có được một tình yêu bất diệt như thế!