Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi: Ban Giám đốc Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội / Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Ngọ

HKTT: 30C Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

23h30 ngày 22-7, tại số nhà 30C Đội Cấn là nơi ở của gia đình tôi có xảy cháy. Nguyên nhân cháy là do chập điện tại ổ cắm điện khu vực tôi cho thuê để bán quần áo và giày dép. Sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã đến kịp thời nhanh chóng phá cửa, dập tắt đám cháy và cứu được hai vợ chồng tôi ở trên tầng 2. Bằng thư này tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng PCCC Thủ đô mà trực tiếp là Phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa thuộc Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội. Qua đây tôi xin chúc CBCS của Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc các đồng chí sẽ thất nghiệp như lời Bác Hồ đã chúc lực lượng Cảnh sát PCCC.

Tôi và gia đình xin chân thành cảm ơn!