Thi công chậm như... rùa!

(ANTĐ) - Đoạn đường Khuất Duy Tiến nối từ điểm giao cắt với đường Trần Duy Hưng đến ngã ba Lê Văn Lương dài 600m đã được chủ đầu tư và nhà thầu hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 10-2006 để chào mừng Hội nghị APEC diễn ra năm đó.

Thi công chậm như... rùa!

(ANTĐ) - Đoạn đường Khuất Duy Tiến nối từ điểm giao cắt với đường Trần Duy Hưng đến ngã ba Lê Văn Lương dài 600m đã được chủ đầu tư và nhà thầu hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 10-2006 để chào mừng Hội nghị APEC diễn ra năm đó.

Đường bụi bẩn, các khu dân cư bị ô nhiễm
Đường bụi bẩn, các khu dân cư bị ô nhiễm

Người dân trong khu vực phấn khởi và nghĩ rằng đoạn đường Khuất Duy Tiến còn lại đang làm dở dài trên gần 1.000m đến ngã tư đường Nguyễn Trãi sẽ được tiếp tục thi công và sớm hoàn tất. Vậy mà từ đó đến nay đã gần 2 năm trôi qua, công trình này vẫn dang dở kéo theo bao phiền toái cho người dân.

Đoạn đường Khuất Duy Tiến cũ vốn hẹp và hư hỏng nặng vẫn thường xuyên bị ùn tắc vì lượng lớn xe siêu trường siêu trọng và xe khách qua lại suốt ngày đêm. Hơn nữa, công trường đang thi công theo kiểu... rùa bò đã gây bụi bẩn khiến các khu vực lân cận bị ô nhiễm. Người dân khổ sở sống chung với công trình này và tự hỏi: Có lẽ phải đợi đến sự kiện Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm (tháng 10-2010) thì đường Khuất Duy Tiến mới được hoàn thành!

Nguyễn Văn Cường

(Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân)