Thay đổi từ mình trước

ANTD.VN - Khi mỗi người biết đối xử với người khác bằng tình yêu thương chân thành thì không lẽ gì người ta không hiểu và đối đãi xấu lại cả. Vì thế, đừng mong cầu người khác thay đổi mà hãy biết đổi thay từ bản thân mình trước.

Leonardo thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời khi anh cưới được Cynthya, cô gái xinh đẹp và giỏi giang nhất trong vùng. Cynthya là hoa khôi của thị trấn lại là bà chủ của một cửa hàng kinh doanh đồ ăn rất đông khách, Cynthya ăn nói sắc sảo và thông minh.

Leonardo theo đuổi Cynthia rất lâu mới được cô để mắt tới, bởi anh cũng đẹp trai và học cao, tài giỏi. Bố mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con, Leonardo tin rằng Cynthya sẽ làm mẹ anh hài lòng vì thế anh thấy vô cùng vui mừng.

Nhưng niềm vui và hạnh phúc của Leonardo không được lâu, sau 2 tháng tạm nghỉ công việc kinh doanh để ổn định cuộc sống gia đình, Leonardo phải trở lại thành phố để làm việc. Cynthya ở nhà với mẹ anh và mọi câu chuyện xích mích đã xảy ra.

Cynthya là một cô gái sắc sảo và năng động còn mẹ của Leonardo là một người phụ nữ cũ kỹ và rất kỹ tính. Vì thế, bất cứ việc gì họ cũng không cùng quan điểm  và suy nghĩ. Họ cãi cự nhau mỗi ngày và dường như không ai chịu ai, cuối cùng họ chỉ chờ Leonardo về nhà để trút những cơn giận của mình.

Mỗi cuối tuần về nhà dần trở thành cực hình với Leonardo, bởi mẹ anh mách đủ mọi thứ tội của con dâu còn Cynthya thì khóc lóc kẻ lể những điều không đúng của mẹ chồng, họ đều nói không thể chịu nổi nhau nữa.

Nghĩ nát óc, Leonardo nghĩ ra một cách. Anh nói với vợ: “Anh thấy em với mẹ không hợp, thật là khó mà sống cùng với nhau, anh nghĩ chúng ta nên dọn ra ở riêng. Nhưng nếu thế, mọi người sẽ nghĩ vì em đối xử không tốt với mẹ nên dọn đi thì em sẽ rất mang tiếng. Nếu chúng ta ở lại thêm một vài tháng nữa, trong thời gian này, em đối xử thật tốt với mẹ, ai cũng biết mẹ khó tính, đến khi chúng ta dọn đi thì mọi người sẽ thông cảm với em vì mẹ đối xử không tốt với em. Em có làm được không?”.

Cynthya vì muốn được dọn ra ở riêng nên đồng ý với chồng. Từ hôm ấy, cô đối xử rất tốt với mẹ chồng, không cự cãi, chăm sóc và làm vui lòng bà. Lúc đầu,   Cynthya làm vì mục đích, sau rồi cô quên mất mà đối xử rất tốt với mẹ chồng. Bà mẹ chồng thấy cô con dâu thay đổi, rất ngoan ngoãn thì bà cũng thấy mình chưa tốt nên cũng rất yêu thương con dâu. Mẹ chồng con dâu tâm đầu ý hợp, cả căn nhà luôn tràn ngập tiếng cười.

Hai tháng sau, Leonardo nói với vợ rằng giờ họ có thể chuyển ra ngoài sống riêng nhưng Cynthya không muốn đi nữa, cô nói rất yêu thương mẹ chồng và muốn sống cùng để chăm sóc bà. Leonardo mỉm cười hài lòng.

Người xưa có câu: “Biết làm con dâu sẽ không có mẹ chồng khó”. Khi mỗi người biết đối xử với người khác bằng tình yêu thương chân thành thì không lẽ gì người ta không hiểu và đối đãi xấu lại cả. Vì thế, đừng mong cầu người khác thay đổi mà hãy biết đổi thay từ bản thân mình trước.