Thấp thỏm giá điện nhà trọ

ANTĐ - Cầm tờ báo có đăng tin về việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lại đề xuất tăng giá điện từ đầu
tháng 11 tới, chị Lê Thị Bích - thuê trọ ở Ngã Tư Sở tần ngần:

- Không biết chủ nhà trọ của tôi sẽ tăng tiền điện đến mấy nghìn đồng một số đây? Nhà nước cứ cho tăng giá mà không kiểm tra sát sao thì người thuê trọ như mình méo mặt.

- Tăng giá điện là chuyện “một sớm một chiều” vì nhiều ý kiến cho rằng ngành điện giữ giá để ghìm lạm phát thôi.

- Hiện giờ giá điện nhà trọ mà người thuê nhà như mình phải trả đã hơn 3.000 đồng/số. Mỗi tháng tiết kiệm nhất cũng mất hơn 200.000 nghìn đồng tiền điện rồi. Nếu tăng giá nữa chắc chủ nhà tính 5.000 đồng/số! Rồi có khi còn lấy đó làm cớ tăng tiền nhà, tiền nước nữa.

- Sao người thuê không nhóm nhau lại thành từ 4 người trở lên để đăng ký công tơ riêng, trả tiền theo giá Nhà nước quy định?

- Hiếm có chủ nhà trọ nào chấp nhận. Mình cứ “kiến nghị” nhiều, chủ nhà đuổi ngay, kiếm đâu chỗ ở.

- Nếu cơ quan quản lý biết chủ nhà trọ vi phạm sẽ xử phạt nặng.

- Cũng ít người thuê trọ dám nói thật vì sợ bị chủ nhà phát hiện ra không cho ở nữa. Mình thuê trọ bị chủ giám sát chứ cán bộ quản lý có bám sát địa bàn hàng ngày đâu.

- Phải vận động mọi người cùng lên tiếng, bảo vệ quyền lợi chính đáng nếu không sẽ thiệt thòi mãi.

- Nói thì dễ, nhưng thực tế cứ chờ khi có quyết định tăng giá điện rồi sẽ biết ngay giá điện nhà trọ vọt đến cỡ nào!