Tẩm xăng đốt người - hành động man rợ khiến dư luận phẫn nộ

ANTD.VN - Xã hội ngày càng phức tạp khi hàng ngày vẫn đầy rẫy những hiểm nguy xảy đến, đôi khi chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ. Trước đây, nỗi sợ hãi vẫn luôn tồn tại trong mỗi người khi nghe đến những vụ hình sự giết người, thanh toán lẫn nhau. Còn bây giờ, nhiều vụ án do chính người thân thiết ra tay độc ác với nhau. Cái ác, sự man rợ, tàn bạo có vẻ càng ngày càng dữ dội hơn, khiến nhiều người không còn sợ pháp luật nữa.

Mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông tẩm xăng đốt 5 người trong nhà 

Mới đây nhất, tại bản Nà Bó 2, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La, xảy ra một vụ án nghiêm trọng khiến một nạn nhân tử vong và 4 người bị bỏng nặng đang phải cấp cứu (Báo Lao động đưa tin).

Người dân có mặt tại hiện trường vụ án ở Sơn La (Nguồn: Báo Dân Việt)

Người dân chứng kiến cho biết, khoảng 7h ngày 8-7-2019, khi phát hiện có cháy từ nhà chị Hà Thị Huế (sinh năm 1993) họ đã hô hoán nhau nhau đến dập lửa và phát hiện bên trong có 5 người, cánh cửa đã bị khoá trái. Sau khi phá cửa để đưa 5 nạn nhân đi cấp cứu thì thấy chị Huế có nhiều vết chém trên người.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường vụ án để điều tra, làm rõ sự việc.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Cường (chủ tịch xã Mường Sang) cho biết, danh tính kẻ gây án là Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1984). Hiện Bình đã có vợ, chị Huế từng có một đời chồng, giữa họ nảy sinh mối quan hệ tình cảm và có một con riêng.

Theo báo cáo từ phía Công an huyện Mộc Châu, nguyên nhân được xác định là vào sáng ngày 8-7, Bình điều khiển một chiếc taxi đến nhà riêng của chị Huệ. Sau đó, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Bình dùng can xăng đã chuẩn bị sẵn đổ ra nhà và châm lửa đốt.

Sau khi đi cấp cứu, chị Huế đã tử vong, Bình cùng mẹ chị và hai con gái được chuyển tuyến cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia để tiếp tục điều trị.

Phẫn nộ vụ con gái tẩm xăng đốt mẹ tại Hà Nam

Theo thông tin từ Báo Vietnamnet, rạng sáng ngày 1-5-2019, tại thôn Thanh Nội, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, người dân bàng hoàng chứng kiến vụ án tẩm xăng đốt mẹ chưa từng có.

Hiện trường xảy ra vụ án tại nhà riêng của nạn nhân (Nguồn: Vietnamnet)

Được biết, đối tượng gây án là Lê Thị Loan (sinh năm 1978), con gái ruột của nạn nhân – bà H (sinh năm 1952).

Cơ quan chức năng sau khi tiến hành điều tra đã cho biết, trước đó, Loan và vợ chồng bà H xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Loan mua xăng về đổ lên giường có người mẹ đang ngủ say và châm lửa.

Phát hiện hoả hoạn, người chồng tri hô hàng xóm đến và lao vào cứu vợ. Hậu quả cả 2 bị bỏng, bà H đã không qua khỏi sau 10 ngày tích cực điều trị tại Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội).

Gây án xong, Loan bỏ trốn khỏi nhà. Đến 12h00 ngày 2-5-2019, Loan bị công an bắt giữ tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá, để điều tra về hành vi Giết người.

Xác định đây là hành vi băng hoại đạo đức nghiêm trọng, VKSND tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam điều tra vụ án để đưa ra những trừng trị thích đáng theo quy định của pháp luật.

Tẩm xăng thiêu chết con riêng của vợ

Ngày 12-10-2018, Viện Bỏng quốc gia tiếp nhận trường hợp bé trai Trần Gia K (6 tuổi) trong tình trạng bị bỏng 98% và đã tử vong sau đó ít giờ.

Bé Trần Gia K - nạn nhân vụ án (Nguồn: Báo Người Lao động)

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé được xác định là do hành động dã tâm của người cha dượng _ Hoàng Tiến Linh (40 tuổi).

Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, Linh và chị Trần Kim S (29 tuổi) – mẹ nạn nhân đã về chung sống với nhau vài năm nay, cả 2 đều có gia đình và con riêng trước đó. Cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, Linh thì đang trong quá trình cai nghiện.

Rạng sáng ngày 12-10-2018, Linh đuổi mẹ con chị S về nhà ngoại tại phường Bạch Mai, sau đó, hắn mang xăng tới tìm chị S để giải quyết mâu thuẫn. Do không đạt được mục đích, Linh đổ xăng lên người vợ và con riêng rồi châm lửa đốt (Theo Báo Người Lao động).

Bản án cho những kẻ thú tính

Lịch sử nước ta thời phong kiến bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của các nước phương Bắc, lấy cái ác để trừng trị cái ác. Mãi đến sau này, khi nền giáo dục hướng thiện để rèn luyện nhân cách con người, làm cho con người trở nên cao đẹp hơn thì những hình phạt mới thật sự phù hợp và phát huy tác dụng.

Trước những tội ác rùng rợn mà chính con người gây ra, rất nhiều người lên tiếng muốn tăng mức hình phạt đối với những trường hợp mất nhân tính như trên.

Tuy nhiên, đó liệu có phải phương án lâu dài và tối ưu trong khi tội phạm ngày càng coi thường tính mạng của người khác và bản thân?

Bàn về vấn đề trên, ông Đinh Văn Quế (nguyên chánh toà  hình sự Toà án nhân dân tối cao cho biết: “Cần xây dựng một nền giáo dục hướng thiện thật sự, phải rèn nhân trước khi rèn nghề. Tuy nhiên, nên hiểu giáo dục ở đây không chỉ là một mối ở nhà trường mà còn tổng hòa từ cả gia đình, xã hội”.

Điều này không có nghĩa xã hội dung túng và chấp nhận sự tồn tại của tội phạm mà cần có những kế hoạch hạn chế tội phạm, loại bỏ những điều kiện phát sinh suy nghĩ và hành vi sai trái.

Không có bất cứ toà án nào đủ nghiêm khắc bằng toà án lương tâm và cũng khống có bản án nào hiệu quả bằng bản án từ nhận thức.