Sự nhầm lẫn tuyệt vời

ANTĐ - Hai vợ chồng Gerah được cho một chú chó nhỏ. Mặc dù rất thích nuôi, nhưng vì họ đi công tác thường xuyên, chú chó bị nhốt và bỏ đói trong nhà nên đã cắn xé và phá phách đồ đạc. Họ đành phải quyết định mang cho một người bạn đang có nhu cầu tìm vật nuôi trong nhà.

Sáng chủ nhật, Gerah lái xe mang theo chiếc giỏ mây đựng chú chó tới nhà Philipe - đồng nghiệp của vợ anh - theo địa chỉ mà cô đã ghi trên mảnh giấy trước khi đi công tác.

Tới một căn nhà lớn, Gerah xuống và bấm chuông nhưng anh bấm đến 3 hồi cũng không thấy có người ra mở cửa, Gerah bèn bắc tay lên gọi to, cũng không thấy có người trong nhà trả lời. Cửa nhà hàng xóm bật mở, một người đàn ông lớn tuổi bước ra nói với Gerah rằng, Philipe vừa phải đi cấp cứu trong bệnh viện đêm qua vì bệnh cũ tái phát. Hiện tại gia đình họ đều ở cả trong bệnh viện, không có ai ở nhà, ông hỏi có giúp gì đuợc cho Gerah không.

Gerah nói về việc chú chó, người hàng xóm liền bảo hãy để ông giữ nó giúp, khi nhà Philipe về ông sẽ đưa cho họ. Gerah cảm ơn và trao cho cho ông ta chú chó rồi ra về.

Một tuần sau, vợ Gerah đi công tác về, cô nói Philipe nói vẫn chưa nhận được chú chó, có lẽ anh đã đến nhầm nhà rồi. Hai vợ chồng quay lại ngôi nhà hôm trước Gerah đã đến. Họ bấm chuông và người đàn ông hàng xóm ra mở cửa, Gerah nói rằng mình có sự nhầm lẫn địa chỉ, Philipe bạn họ không bị đi cấp cứu mà vẫn đang đi làm bình thường, anh muốn xin lại chú chó.

Người hàng xóm mời hai vợ chồng vào nhà, ông nói: “Con chó được chăm sóc rất tốt, nó đã tìm được một người chủ thực sự, anh chị có thể để con chó lại đây được không?”. Hai vợ chồng Gerah ngơ ngác không hiểu chuyện gì, người hàng xóm giọng chậm rãi kể chuyện: “Chiều hôm ấy, người nhà Philipe trở về từ bệnh viện, anh ấy đã mất. Cô con út nhà anh ấy khóc quá, tôi đã mang con chó sang đưa cho cô bé và bảo: đây là con chó bố cháu đã đặt mua, người ta vừa mang tới sáng nay, từ giờ cháu hãy thay bố chăm sóc nó nhé. Con bé ôm chầm lấy chú chó, nó ngưng khóc và nói với tôi rằng: Cháu rất mừng vì được chăm sóc con chó mà bố để lại. Thế nên tôi nghĩ, vì một niềm vui từ nỗi đau mất mát, mong anh chị hãy để chú chó ấy cho cô bé”. Hai vợ chồng Gerah xúc động, họ đồng ý với ông hàng xóm và đi về.

Cuộc sống thật lạ kỳ, đôi khi từ một sự nhầm lẫn vô tình mà bạn lại có thể mang hạnh phúc và niềm vui đến cho người khác. Vì thế hãy luôn yêu cuộc sống và đừng than phiền nếu bạn có làm sai hay nhầm lẫn trong một việc gì đó. Chỉ cần tin rằng, mọi việc đều được cuộc sống sắp đặt một cách hợp lý  nhất cho tất cả chúng ta.