Sự cố đê Bùi ở Chương Mỹ, Hà Nội: "Nước về nhanh quá, không kịp trở tay"

ANTD.VN - Nước lũ về quá nhanh, người dân ở Chương Mỹ không kịp trở tay, ngoài diện tích hoa màu mất trắng do những cánh đồng bị ngập sâu, người dân ở đây còn bị ảnh hưởng nặng nề khi nhiều đàn vịt lớn, ao cá bị nước lũ cuốn trôi…

Đồng ruộng ngập nặng, ao cá bị lũ cuốn trôi ở Chương Mỹ

Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ,  đến ngày 13-10, nhiều điểm ở huyện vẫn còn ngập sâu. Diện tích lúa mùa chưa thu hoạch bị ngập 92,0ha; Diện tích cây vụ Đông bị hư hỏng là 842,4ha; Diện tích cây ăn quả bị ngập 63,8ha; Diện tích thủy sản bị ngập 125,8ha. Gia súc bị chết 178 con; gia cầm bị chết 9.700 con. Tổng chiều dài đoạn đê bị ngập 9.900m. Đường giao thông nông thôn bị hư hỏng 7m; 1 cột điện bị đổ; 2.320m tường bao bị đổ; 500m2 chuồng trại ở xã Nam Phương Tiến bị ngập; 1.200m diện tích nhà màng nilon của Hợp tác xã rau, quả sạch Chúc Sơn bị sập; số hộ bị ngập phải sơ tán là 618 hộ…

Ngày 13-10, ông Nguyễn Văn Tư (50 tuổi) cùng vợ đi thuyền về thăm lại nhà ở  điểm ngập sâu nhất tại thôn Hạnh Bồ, xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ).

Từ  ngày 11-10, gia đình ông đã phải tạm dời lên thôn Đồi Mít để tránh ngập.  Nhìn ngôi nhà vẫn ngập gần đến mái, ông Tư chia sẻ: “Nước về nhanh quá, không kịp trở tay. Nhà tôi mất 3 sào dưa; 1000 con ngan, 500 con gà và 6 sào ao cá…Tay trắng rồi”

Ông Nguyễn Văn Tư ở xã Nam Phương Tiến thẫn thờ khi mất 3 sào dưa; 1.000 con ngan, 500 con gà và 6 sào ao cá vì lũ lụt

Ngày 13-10, nước vẫn ngập sâu ở xã Hoàng Văn Thụ, nhiều điểm bị chia cắt. Thống kê sơ bộ, riêng xã Hoàng Văn Thụ mất khoảng 25ha lúa chưa kịp thu hoạch, khoảng 40ha hoa màu và gần 50ha nuôi trồng thủy sản.

Chính quỳên cũng đã sơ tán hơn 200 hộ từ chỗ thấp lên chỗ cao, có khoảng 900 khẩu, trong đó có hơn 130 cụ già, và 320 trẻ em dưới 15 tuổi…

Ở các xã Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, có rất nhiều mô hình đào ao nuôi cá. Nhìn nước tràn bờ, mênh mông mà nhiều người xót xa. Người dân chỉ còn cách lấy cọc tre đóng vào bờ rồi buộc thêm lưới để mong cá không thoát ra ngoài…

Ông Nguyễn Văn Đề (43 tuổi) ở thôn Yên Trình, xã Hoàng Văn Thụ chỉ về phía 4 hec ta mặt nước nuôi cá do mình đầu tư mà chua xót: “Nước ngập thế này, làm gì còn cá nữa”…

Đến nay việc thống kê thiệt hại của người dân vẫn đang được tiến hành. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục giúp đỡ người dân, chuẩn bị sẵn sàng các phương án khi diễn biến thời tiết do ảnh hưởng của bão còn phức tạp và đặc biệt sẽ kiến nghị thành phố có phương án hỗ trợ người dân để sớm ổn định cuộc sống sau lũ lụt…