Sách và lẩu

ANTD.VN - Bác có thích ăn lẩu không?

- Cũng còn tùy. Mùa đông mà được ngồi bên nồi lẩu cua, bò thì còn gì bằng. Lẩu ăn thì ngon nhưng mùi nó bám vào người khó ngửi lắm.

- Tôi cũng thấy thế. Vừa rồi, tại Hà Nội diễn ra chương trình “Lẩu sách cuối năm”, tôi thấy cái tên chương chướng thế nào ấy.

- Họ bán sách dạy cách làm lẩu à?

- Không. Theo đại diện của Alpha books thì đây là chương trình bán thập cẩm các loại sách, bán theo cân kiểu như bác bán giấy vụn cho đồng nát.

- Sách là kết tinh của trí tuệ, là vẻ đẹp tinh thần của tác giả mà lại gắn với món ăn nặng mùi ẩm thực tôi thấy chẳng nhã tí nào. Người đặt tên cho chương trình này chắc nhà bán lẩu hoặc nghiện món ăn này nên mới ví von như thế?

- Tôi không rõ. Bác đi mà hỏi họ. Một số nhà văn, nhà thơ cũng tỏ ra khó chịu vì cái tên này lắm. Họ còn tỏ ra bất bình vì sách được bán theo cân như bán cá, bán thịt ngoài chợ. Chính vì thế mà đại diện Alpha books phải thanh minh: Họ chỉ bán tống bán tháo sách của nước ngoài thôi. Còn với sách trong nước họ nâng niu trân trọng lắm.

- Giải thích thế không được. Chẳng lẽ nâng niu trí tuệ Việt còn rẻ rúng trí tuệ ngoại hay sao. Đã là sách, dù là của ai hay của nước nào chúng ta đều phải trân quí. Đối đãi với sách kiểu con buôn như thế chỉ những người thiếu văn hóa mới làm bác ạ.