Quét sạch "rác" quảng cáo

ANTD.VN - Người ta thường “tức cảnh sinh tình”, còn tôi thì tức cảnh sinh… bực mình, ông ạ!

- Ông bực về chuyện gì cứ nói ra cho nhẹ người, không nên để trong bụng, trong lòng rồi sinh bệnh đấy.

- Cứ mỗi khi ùn tắc, chen chúc ở ngã tư, y như rằng xuất hiện mấy cô cậu tiếp thị dúi vào tay tờ rơi. Mình không muốn cầm nhưng họ vẫn cố cài, nhét vào xe, bực cả mình!

- Ai chẳng từng khó chịu như ông, nhất là khi thấy mặt đường la liệt tờ rơi bay loạn xạ như một bãi rác.

- Tôi nghe nói đã có quy định phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng những người có sản phẩm, hàng hóa quảng cáo trên tờ rơi làm mất mỹ quan, mất an toàn trật tự giao thông.

- Chuyện không đơn giản như vậy đâu ông ơi!

- Sao lại không? “Xả rác” quảng cáo ra đường thì cứ phạt thật nặng là phải sợ ngay thôi.

- Tôi hỏi ông nhé, phạt những thanh niên được thuê phát tờ rơi thì họ có đủ tiền để nộp hay không?

- Vậy thì phạt đích danh người thuê quảng cáo.

- Cũng chẳng dễ đâu, vì tờ rơi chỉ có tên sản phẩm chứ đâu có tên công ty, doanh nghiệp cho nên biết tìm ai mà phạt.

- Chẳng lẽ bất lực, bó tay sao?

- Vẫn có cách để quét sạch “rác” quảng cáo. Nếu không có địa chỉ rõ ràng thì “túm” lấy người phát tờ rơi bắt họ phải chỉ ra người thuê. Nếu người thuê cũng chỉ làm thuê thì “túm” tiếp, buộc họ phải “khai” ra người thuê đích thực.

- Cứ làm căng, làm đến cùng, chắc chắn sẽ triệt “nọc” mọi loại rác trên cây, cột điện, bờ tường, bôi bẩn bộ mặt Thủ đô xanh - sạch - đẹp.