Quên mình cứu sống con trai tôi

ANTĐ - Thay mặt gia đình, tôi xin được cảm ơn người đã dũng cảm, quên mình cứu sống con trai tôi. 

Kính gửi: Ông Giám đốc CATP Hà Nội

Tên tôi là: Nguyễn Thị Quỳnh Như, sinh năm 1984, trú tại: Thôn An Đà - Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội.

Thay mặt gia đình, tôi xin được cảm ơn người đã dũng cảm, quên mình cứu sống con trai tôi như sau:

Buổi chiều 13-8-2015, tôi để con trai là cháu Hoàng Quý Thịnh, sinh năm 2012 đi chơi cùng các cháu nhỏ ở gần ao của thôn. Trong lúc mải chơi, cháu Thịnh đã bị ngã xuống ao sâu, bất tỉnh mà không ai biết. Đúng lúc đó, đồng chí Nguyễn Xuân Quảng là Công an Đồn Nam Đuống - Gia Lâm xuống địa bàn giải quyết công việc đã phát hiện con tôi bị đuối nước đã lao xuống ao vớt con tôi lên bờ. Đồng chí đã khẩn trương sơ cứu ban đầu. Một lúc sau, con tôi tỉnh lại được. Đồng chí Quảng đã cùng gia đình tôi đưa cháu đến trạm xá để tiếp tục cấp cứu. Và khi được các y, bác sĩ tư vấn là phải đưa cháu lên tuyến trên mới cứu được con tôi, đồng chí Quảng đã gọi xe và cùng gia đình đưa cháu đến bệnh viện Xanh Pôn chữa trị. Sau khi cháu được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu chăm sóc ổn định thì đồng chí mới về đơn vị tiếp tục công việc.

Sau một thời gian điều trị, nay con trai tôi đã được ra viện, sức khỏe của cháu đang dần hồi phục. Cuộc sống của cháu Thịnh và gia đình được hạnh phúc, đoàn viên như hôm nay là nhờ sự hy sinh quên mình của đồng chí Quảng. Cảm mến tấm lòng nghĩa tình của đồng chí Quảng, tôi và gia đình xin cảm ơn chân thành đến đồng chí Quảng. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo CATP, CAH Gia Lâm đã đào tạo và rèn luyện CBCS có tấm lòng cao đẹp như vậy. Bản thân tôi, gia đình cũng như nhân dân có mặt chứng kiến sự việc hết sức ngưỡng mộ và tin tưởng vào lực lượng công an.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo CATP, lãnh đạo CAH Gia Lâm sức khỏe, lãnh đạo đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguyễn Thị Quỳnh Như