“Phường đã làm đúng quy trình, đúng luật!”

(ANTĐ) - Trong khi người dân khiếu nại việc xây dựng nhà cao tầng không phép, trái phép trên đất canh tác khoán sản của HTX Nông nghiệp khiến rất nhiều người dân bất bình, thì UBND phường Quan Hoa khẳng định đã làm đúng luật, đúng quy trình!

Về nội dung đơn kiện UBND phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy:

“Phường đã làm đúng quy trình, đúng luật!”

(ANTĐ) - Trong khi người dân khiếu nại việc xây dựng nhà cao tầng không phép, trái phép trên đất canh tác khoán sản của HTX Nông nghiệp khiến rất nhiều người dân bất bình, thì UBND phường Quan Hoa khẳng định đã làm đúng luật, đúng quy trình!

Khu đất gần 300m2 đã được phường bàn giao lại cho nhân dân xóm Duệ Tú làm nơi sinh hoạt chung
Khu đất gần 300m2 đã được phường bàn giao lại cho nhân dân xóm Duệ Tú làm nơi sinh hoạt chung

Nhiều việc mập mờ

Trong đơn gửi Báo ANTĐ, ông Nguyễn Ngọc Tuế - nguyên Đội trưởng Đội dân phòng số 9 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy có nêu: “Trong thời gian vừa qua, việc xây dựng nhà cao tầng không phép, trái phép trên đất canh tác khoán sản của HTX Nông nghiệp khiến rất nhiều người dân bất bình. Nhiều thửa ruộng là đất khoán sản trước đây thuộc phường Dịch Vọng quản lý, UBND phường Dịch Vọng kiên quyết không cho xây nhà kiên cố thì từ năm 2005 chia tách phường chuyển về Quan Hoa quản lý lại mọc lên nhiều ngôi nhà. Người dân thắc mắc không biết Nhà nước đã ban hành chính sách cho phép xây nhà cao tầng trên đất khoán sản chưa mà Chủ tịch UBND phường lại để cho dân xây mà không ngăn chặn?”.

Trong nội dung đơn, ông Tuế cũng trình bày: “Đầu năm 2008, ông Chủ tịch phường Quan Hoa đã tự ý cho thuê 288m2 đất công của nhân dân xóm Duệ Tú với số tiền 270 triệu đồng, nói là dùng vào việc phục vụ công trình tự do tín ngưỡng.

Tuy nhiên, sau khi không nhận được sự nhất trí của người dân, UBND phường đã ra thông báo giao lại mảnh đất trên cho nhân dân xóm Duệ Tú sử dụng. Song điều đáng nói ở đây là số tiền thu được không đưa vào ngân sách và không thể hiện trong bản báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2008 của phường khiến nhiều người dân không thể không đặt câu hỏi.

Gần đây, trong khi làm nhiệm vụ lập biên bản và thu giữ tang vật của nhân viên thợ sắt đến hàn hàng rào ở mảnh đất nói trên, Chủ tịch phường đã cho rằng, đội dân phòng lập biên bản như thế là sai pháp luật và ra quyết định buộc tôi phải nghỉ công tác. Phải chăng đây là hành động mang tính cá nhân?”.

Sẽ chịu trách nhiệm nếu sai phạm

Về sự việc trên ông Nguyễn Văn Thư - Chủ tịch UBND phường Quan Hoa cho biết: “Từ khi tiếp nhận địa bàn, toàn bộ thôn Tiền từ phường Dịch Vọng sang phường Quan Hoa đã tồn tại một số hộ gia đình xây dựng nhà trên đất canh tác. Quá trình quản lý, phường Quan Hoa không có chủ trương cho phép các hộ gia đình xây dựng trên loại đất này. Tuy nhiên, trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiến hành rà soát lại.

Nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm, hoặc có thông tin của công dân cung cấp, UBND phường sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định. Việc xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng (QSĐ) đất ở, UBND phường đã thực hiện đúng quy trình. Các trường hợp xét cấp đều đảm bảo các quy định của Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước và của UBND thành phố.

Tuy nhiên, tại khu vực địa bàn phường Dịch Vọng chuyển sang phường Quan Hoa, do chưa được bàn giao danh sách các hộ gia đình đã được cấp GCN QSH nhà ở và QSD đất ở nên công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn. Những hồ sơ đủ điều kiện nộp tại phường đều đã được xét và chuyển UBND quận xét duyệt. Hiện tại, phường không còn hồ sơ nào đủ điều kiện mà chưa xét cấp.

Về khu đất tại khu Hố Tưới, xóm Duệ, đây là khu đất rộng 288,02m2, trước đây để hoang hóa, bị một số hộ dân sử dụng trồng hoa màu. Năm 2007, phường đã tiến hành lập hồ sơ trình UBND quận và tiến hành thi công xong phần hàng rào chống lấn chiếm khu đất trên.

Ngày 17-12-2007, sau khi bàn bạc với lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, MTTQ, phường đã ký hợp đồng cho ông Nguyễn Khánh Lâm, ở phường Trung Hòa thuê để làm dịch vụ với số tiền mà bên thuê trả trước là 270.000.000 đồng. Số tiền này phường đã nộp vào Kho bạc Nhà nước, chủ trương sẽ dùng để đầu tư xây dựng khôi phục Đình Đa và thông báo cho cán bộ cơ sở biết.

Tuy nhiên, do không được sự ủng hộ của cán bộ cơ sở và nhân dân trong khu vực nên ngày 10-7-2008 phường đã tổ chức cuộc họp gồm lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và cán bộ cơ sở trong khu vực xóm Duệ Tú thống nhất không cho thuê khu đất này.

UBND phường đã chấm dứt và thanh lý hợp đồng với ông Lâm và tiến hành rút toàn bộ số tiền 270.000.000 đồng đã gửi vào Kho bạc Nhà nước để trả lại cho ông Lâm. Ngày 11-8, UBND phường đã ra thông báo đồng ý giao khu đất Hố Tưới cho khu dân cư để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng”.

Cũng theo ông Thư: “Sau khi khôi phục hàng rào chống lấn chiếm thì bị một số đối tượng phá dỡ lấy trộm một số phên sắt. Vì vậy, ngày 21-6, phường có thuê một tổ thợ đến khôi phục lại phần hàng rào bị mất trộm.

Trong khi tổ thợ đang thi công tại hiện trường thì ông Nguyễn Ngọc Tuế - Đội trưởng Đội dân phòng số 9 và một số cán bộ cơ sở đã tự lập biên bản thu giữ thiết bị máy móc cũng như vật liệu thi công. Ngay lúc đó, Phó Chủ tịch phường có giải thích cho ông Tuế việc thu giữ là không đúng với chức năng thẩm quyền, đề nghị trả lại cho tổ thợ nhưng ông Tuế kiên quyết không trả.

Trước sự việc này, CAP Quan Hoa đã có báo cáo gửi UBND phường việc làm của ông Tuế là sai với quy trình hoạt động của lực lượng dân phòng, dân phố và đề nghị phường ra quyết định cho ông Tuế nghỉ làm dân phòng. Do đó, ngày 24-7, phường đã ra quyết định cho ông Tuế thôi tham gia công tác dân phòng vì đã vi phạm quy trình công tác của lực lượng dân phố, dân phòng”.

Ông Thư cũng khẳng định: “Mọi việc phường làm đều tiến hành theo đúng quy trình và đúng luật. Phường sẽ có trách nhiệm báo cáo lên quận, nếu có sai phạm bản thân tôi với cương vị là chủ tịch sẽ là người phải chịu trách nhiệm trước tiên”.

Để giải quyết sự việc trên, đề nghị UBND phường Quan Hoa nên có buổi làm việc trực tiếp với người dân, cụ thể là ông Nguyễn Ngọc Tuế để làm rõ những nội dung đơn mà ông đã kiến nghị một cách công khai, minh bạch, tránh những bức xúc không đáng có.

Ngọc Bảo