Phẫu thuật thẩm mỹ và những ca tử vong đau đớn của các sao thế giới

ANTD.VN - Trái với mong ước được trở nên xinh đẹp hơn, những ngôi sao này lại phải trả một cái giá quá đắt bằng chính mạng sống của mình khi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo thông tin trên Báo Vietnamnet, BS Phan Hiệp Lợi – Giám đốc bệnh viện thẩm mỹ ở quận 8, TP.HCM xác nhận bệnh viện vừa điều trị cho “Thánh nữ” bolero dance Ivy Trần sau khi cô bất ngờ bị nổ túi ngực sau 7 năm bơm silicon.

“Thánh nữ” bolero dance Ivy Trần tại bệnh viện sau khi bị nổ túi ngực. Ảnh: Internet

Được biết, vào ngày 22-10 vừa qua, sau khi xong cuộc lưu diễn, Mai Tường Vy cùng đồng nghiệp đáp chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam. Lúc đang trên máy bay, nữ ca sĩ nghe ngực trái có những âm thanh lạ giống như vỡ ra.

Từ thời điểm đó, cô thấy ngực trái sưng to, nhưng nghĩ có thể do áp suất máy bay. Ít ngày say, khi ngực ngàng càng sưng lên, đau đớn, Mai Tường Vy tới bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán bị vỡ túi ngực.

Túi ngực (màu vàng) bị vỡ sau khi lấy ra từ người của ca sỹ Mai Tường Vy. Ảnh: Internet

Theo BS Phan Hiệp Lợi, đáng lẽ ra, khi túi ngực cũ bị hư, phải phẫu thuật lấy ra và 6-7 tháng sau mới có thể đặt túi nâng ngực mới. Tuy nhiên, vì tính chất công việc của Tường Vi nên sau khi thám sát vết thương, thấy khả năng thành công rất lớn, các bác sĩ đã quyết định đặt túi ngực mới cho nữ ca sĩ.

Mai Tường Vy chia sẻ: “6 ngày qua đối với mình như là địa ngục vậy đó”. Hiện tại, sau phẫu thuật đặt túi ngực mới thay cho túi ngực cũ đã vỡ, sức khỏe của ca sĩ Mai Tường Vy (nghệ danh Ivy Trần) đã dần ổn định. Ngực của nữ ca sĩ này hiện đã bớt sưng, khá cân đối, không xuất hiện tình trạng nhiễm trùng. Tinh thần cô cũng đã khá lên sau nhiều ngày rơi vào khủng hoảng.

Không chỉ ở Việt Nam, mà ngay cả ở những nước có nền công nghiệp thẩm mỹ phát triển nhất thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan… cũng đã từng xảy ra nhiều trường hợp “dao kéo” hỏng gây biến dạng, thậm chí dẫn đến tử vong một cách thương tâm.

Nam thực tập sinh Hàn Quốc tử vong vì kéo chân

Theo thông tin trên Báo Người lao động, ngày 16-6-2018, trong một chương trình, đài SBS thông tin một thực tập sinh nam được đào tạo phát triển ở mảng nhạc kịch đã qua đời sau khi kéo chân – một loại phẫu thuật thẩm mỹ đầy phức tạp nhằm giúp những người mong muốn cải thiện chiều cao.

Nam thực tập sinh Hàn Quốc chết do thuyên tắc động mạch phổi, một triệu chứng tắc nghẽn động mạch do biến chứng phẫu thuật. Ảnh: SBS

Nam thực tập sinh này đã đến bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình tại Seoul - Hàn Quốc năm 2016 để bàn phương pháp kéo dài chân. Anh khi đó 23 tuổi, chấp nhận ca phẫu thuật dài để chạm đến ước mơ của mình.

Tuy nhiên, 5 ngày sau cuộc đại phẫu, nam thực tập sinh này đã qua đời. Theo kết quả khám nghiệm thi thể, anh chết do thuyên tắc động mạch phổi, một triệu chứng tắc nghẽn động mạch do biến chứng phẫu thuật.

Hot girl Thái Lan tử vong vì phẫu thuật cằm V-line

Hot girl Thái Lan tử vong sau ca phẫu thuật để có chiếc cằm V-line

Vụ Mathayar Ying - một hotgirl Thái Lan - tử vong sau ca phẫu thuật nhằm sở hữu cằm V-Line từng gây chấn động làng giải trí nước này.

Câu chuyện của Mathayar Ying được bạn trai cô chia sẻ trên Facebook một năm sau cái chết của cô trên bàn mổ như lời cảnh tỉnh đến những người trẻ khác đừng bất chấp mà chạy theo cái đẹp bên ngoài. Mathayar Ying qua đời vì bị vỡ hàm, gãy xương gò má. "Tôi ước cô ấy đừng cố gắng có được chiếc cằm nhọn để không phải đánh đổi bằng cả tính mạng, tuổi trẻ, tình yêu, gia đình...!" - lời chia sẻ từ bạn trai nạn nhân.

Nữ ca sĩ trẻ Vương Bối, Trung Quốc

Nữ ca sỹ trẻ Vương Bối. Ảnh: Internet

Năm 2015, nữ ca sĩ trẻ Vương Bối, 24 tuổi, đến bệnh viện ở Vũ Hán - Trung Quốc để phẫu thuật chỉnh hình cằm và hàm. Cô trải qua hai ca phẫu thuật và hoàn thành ca đầu tiên nhưng lại không vượt qua được ca thứ hai.

Ở ca thứ hai với phần hàm dưới của cô, máu bất ngờ trào ra, chảy vào khí quản thông qua thanh quản dẫn đến nghẹt thở. Cô được chuyển đến bệnh viện lớn nhưng không qua khỏi. Bệnh viện giấu thông tin và vài ngày sau, tin tức về cái chết của Vương Bối mới được công khai. Người nhà của cô bức xúc nhưng không kiện tụng bệnh viện.

Người mẫu tử vong sau gây mê nâng ngực

Người mẫu họ Hoàng đã kết hôn và có con gái ba tuổi. Ảnh: Internet

Hoàng Đình Đình, người mẫu 25 tuổi đến từ Quảng Châu (Trung Quốc) rơi vào trạng thái suy hô hấp và tắt thở ngay trên bàn phẫu thuật vào tháng 2/2016.

Sự việc xảy ra vào trưa 17-2-2016 tại bệnh viện thẩm mỹ Thiên mỹ Thẩm Quyến. Hoàng Đình Đình đã tiến hành thực hiện phẫu thuật cắt mí mắt, nâng ngực.

Biến chứng xảy ra trong quá trình gây mê nâng ngực. Người mẫu 25 tuổi rơi vào trạng thái suy hô hấp, loạn nhịp tim. Cô tắt thở sau vài giờ cấp cứu.

Bạn bè cho biết, Đình Đình có gương mặt thanh tú nhưng cô luôn tự ti vào nhan sắc. Vì muốn đẹp hoàn hảo, cô đã lên mạng tìm cơ sở thẩm mỹ tút tát lại nhan sắc.

Nữ giám đốc thiệt mạng vì… độn mông

Nữ giám đốc điều hành tử vong vì tiêm silicone để độn mông. Ảnh: Internet

Blanche Barnwell, 40 tuổi, một nữ giám đốc điều hành ở Mỹ, được tìm thấy đã chết tại căn hộ của cô vào ngày 4-8-2015. Theo giám định pháp y cho biết nguyên nhân cái chết là do cô đã thực hiện bơm silicone để độn mông. Gia đình và đồng nghiệp của cô đều bàng hoàng trước cái chết đột ngột của Barnwell. 

Tử vong vì bơm ngực, hút mỡ bụng giá rẻ

Vì ham phẫu thuật thẩm mỹ giá rẻ mà cô gái đã phải bỏ mạng sau khi làm đẹp. Ảnh: Internet

Brignon, đến từ Mỹ, cũng như bao cô gái trẻ khác luôn mong muốn sở hữu ngoại hình quyến rũ và hấp dẫn. Cô đã sang Cộng hòa Dominica để thực hiện phẫu thuật bơm ngực và hút mỡ bụng với chi phí rẻ, chỉ bằng khoảng 1/3 so với phẫu thuật tại Mỹ.

Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật cô đã tử vong. Gia đình Brignoni đã rất bức xúc trước cái chết bất ngờ của cô. Họ kiện phòng khám kia ra tòa và yêu cầu cần khám nghiệm tử thi vì nghi ngờ các bác sĩ tại đây đã không thực hiện đầy đủ các thủ tục khám sức khỏe trước khi tiến hành phẫu thuật. Sau cái chết của cô gái trẻ, phòng khám này đã phải tạm thời đóng cửa. 

Tử vong vì phẫu thuật thẩm mỹ 5 lần trong một tháng

Bà mẹ 2 con tử vong sau 2 ngày khi làm đẹp căng da mặt

Susannah Bone, bà mẹ 2 con, ở Thame, Oxon (Vương quốc Anh), được tìm thấy tử vong tại nhà riêng. Trước đó, cô vừa mới trải qua 3 ca phẫu thuật gồm bơm Botox, trị liệu cơ mặt và bơm môi. Thi thể của cô được tìm thấy đang ngồi gục trên ghế sofa trong bộ đồ ngủ tại nhà riêng, chỉ 2 ngày sau ca điều trị căng da mặt bằng phương pháp xung ánh sáng với cường độ cao.

Được biết, cô luôn ở trong trạng thái trầm cảm suốt 10 năm nay và đã phải dùng thuốc an thần. Mẹ cô, bà Jean Daish nghi ngờ rằng ca phẫu thuật thẩm mỹ có phản ứng phụ với lượng thuốc an thần liều cao mà con gái bà đã dùng.