Phát hiện "Tazan phiên bản nữ" trong rừng Ấn Độ

ANTD.VN - Một bé gái 8 tuổi đã được tìm thấy sống cùng bầy khỉ trong khu bảo tồn động vật hoang dã Katarniaghat, thuộc bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.

Tờ Times Of India đưa tin, cảnh sát bang Uttar Pradesh đã tìm thấy bé gái vô danh trong một lần đi tuần tra tại khu vực khu bảo tồn động vật hoang dã Katarniaghat. Thanh tra Suresh Yadav – người tìm thấy cô bé cách đây 2 tháng nói rằng, có vẻ như cô bé sống rất thoải mái bên cạnh bầy khỉ. Lúc được tìm thấy, bé gái bò bằng 4 chi, không thể nói chuyện và bỏ chạy khi nhìn thấy các nhân viên cảnh sát.

Bé gái bò bằng 4 chi, không thể nói chuyện và bỏ chạy khi nhìn thấy các nhân viên cảnh sát lúc mới được tìm thấy

Phản ứng dữ dội, dễ bị kích động của bé gái khi tiếp xúc với mọi người

Nhân viên an ninh đã rất khó khăn để giải cứu cô bé, bất chấp sự phản kháng của cô và sự tấn công dữ dội của bầy khỉ. Sau khi giải cứu thành công, bé gái đã được đưa vào bệnh viện huyện Bahraich trong bang điều trị.

"Cô bé rất sợ chúng tôi, bé không thể nói hoặc hiểu những gì chúng tôi nói. Bé được bao quanh bởi ba con khỉ, trên người có nhiều vết thương ngoài da”, thanh tra Ram Avtar Singh, thuộc sở cảnh sát Motipur, Bahraich cho biết.

Cô bé được giải cứu 2 tháng trước, hiện đang điều trị trong bệnh viện

Ông cũng nói rằng, bé gái vẫn được mặc quần áo chứng tỏ có thể cô bị gia đình bỏ rơi. “Cô bé trông rất yếu ớt và đói. Chúng tôi cho cô ấy một ít thức ăn. Nếu chúng tôi không giải cứu, cô ấy có thể bị các loài động vật khác ăn thịt”.

Hiện tại tình trạng của bé gái đã khá hơn, nhưng các bác sĩ nói rằng cô vẫn dễ bị kích động, dễ nổi giận và hành động bạo lực khi không thể hiểu bất cứ ai nói gì.

Cảnh sát đang điều tra nguồn gốc của cô bé và thời gian bé sống trong tự nhiên

Dù đã đươc dạy đứng thẳng người di chuyển nhưng cô bé vẫn bò bằng 4 chân và thỉnh thoảng lấy thức ăn bằng miệng như động vật.

Cô bé được truyền thông Ấn Độ đặt cho biệt danh “cô bé Mowgli”, vì sự tương đồng với câu chuyện của Rudyard Kipling viết về cậu bé Mowgli được một bầy sói nuôi dưỡng trong rừng sâu.

Cảnh sát bang Uttar Pradesh đang cố gắng tìm ra thông tin của cô bé, nơi cô đến và thời gian cô bé sống cùng bầy khỉ trong khu bảo tồn động vật hoang dã.