Phải giải quyết ngay

ANTĐ - Hình ảnh cô giáo, học sinh ở bản Sam Lang (xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, Điện Biên) vượt suối bằng túi nilon vào mùa lũ được các cơ quan báo chí đăng tải khiến nhiều người xót xa. Chị Hoàng Thị Thủy (31 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) hoan nghênh quyết định xây cầu treo để phục vụ các thầy cô, học sinh và người dân của Bộ GTVT.

- Chị đánh giá vấn đề này thế nào?

- Tính mạng con người đấy, không nói chơi được đâu. Nhìn các em đi học theo cách đặc biệt mà rưng rưng. Có lẽ chỉ nước ta mới có cách sử dụng túi nilon làm “phương tiện giao thông” thế này. Giải quyết ngay sự việc này là việc cần thiết.

- Liệu có còn nhiều nơi như thế không?

- Tôi nghĩ là có. Cơ sở hạ tầng ở miền núi, vùng cao còn chưa tốt. Đường thì nhiều rồi, nhưng cầu thì thiếu lắm. Thế nên những “sáng kiến” để vượt sông là nhu cầu thực tế. Bản thân các địa phương cần tự rà soát ngay để khắc phục, hoặc báo cáo lên cấp cao hơn để xử lý chứ tôi thấy người dân miền núi thiệt thòi quá. 

- Cũng may là chưa xảy ra tai nạn nào, liệu người dân nơi đây sẽ có cầu ngay không?

- Chính quyền các cấp phải vào cuộc thật sự. Tôi nghĩ làm nghiêm túc thì trước mùa mưa lũ năm nay vẫn kịp. Các nhà khoa học cần tính ngay những phương thức hiệu quả và an toàn cho học sinh và giáo viên đến trường, nếu không xây được cầu treo hay cầu bê tông. Đừng để mọi thứ lại quá muộn.