Nữ sinh Anh bị 137 kẻ bệnh hoạn hành hạ, dày vò

ANTD.VN - Một nữ sinh ở Anh từng là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục trẻ em đã can đảm kể lại 2 năm kinh hoàng bị 137 kẻ dày vò, nhưng đến nay mới chỉ có 3 đối tượng phải ngồi tù vì những hành vi đồi bại của chúng. 

Nữ sinh Anh bị 137 kẻ bệnh hoạn hành hạ, dày vò ảnh 13 đối tượng William Hanna, Dianne Whitehouse và Ian McGlasson

Sự ngây thơ tai họa

Paula Smith (tên nhân vật đã được thay đổi) cho biết, năm 2008, lúc 13 tuổi, cô bị bắt cóc trên đường tới trường ở Birmingham, Anh và bị hãm hiếp. Tháng 11 năm đó, Paula - cô bé phải sống với bà và chỉ được thăm mẹ vào kỳ nghỉ - đã trở thành nạn nhân của một người đàn ông lớn tuổi tên Nigel Greaves.

“Ông ta gọi đúng tên tôi, nói được địa chỉ nhà tôi và bảo tôi lên xe ô tô” - Paula kể lại và cho biết khi đó cô ngây thơ tưởng rằng ông ta sẽ đưa cô về nhà. Theo Paula, cô bị Greaves cưỡng hiếp nhiều lần, rồi bị vứt bỏ ở trung tâm thành phố Birmingham. Cô đã tới một bệnh viện gần đó và được một bác sĩ về tâm thần chăm sóc trước khi cảnh sát đưa về nhà. “Tôi đã quá sợ hãi để nói với mọi người về kẻ tấn công mình, bởi ông ta biết rõ địa chỉ nhà tôi và còn đe dọa sẽ đối xử với em gái tôi như vậy” - Paula nói. 

Những ngày sau, Paula tiếp tục trở thành mục tiêu của kẻ ấu dâm tên Ian McGlasson, 50 tuổi. Không rõ hắn có liên quan với đối tượng Greaves hay không, nhưng McGlasson đã gửi tin nhắn qua Facebook và gọi điện cho Paula với lời giới thiệu là nhà hoạt động vì quyền trẻ em, có thể tư vấn cho cô về trường hợp bị tấn công tình dục đã xảy ra. “Tôi đồng ý gặp hắn tại một nhà nghỉ ở Birmingham. Hắn nói tôi không thể đến văn phòng hắn vì đây là việc cá nhân” - Paula kể lại. Và một lần nữa, Paula trở thành nạn nhân của hành vi lạm dụng, nhưng cô vẫn không dám thông báo với cảnh sát. 

“McGlasson đã giữ liên lạc với tôi, nói rằng xin lỗi và thực sự muốn giúp đỡ tôi. Vì quá thất vọng và  hoang mang nên tôi đã tin hắn” - nạn nhân cho biết. Sự tin tưởng này thực sự là sai lầm lớn, bởi sau đó, McGlasson đã dụ Paula tới nhà hắn để tham gia “buổi trị liệu tâm lý cuối tuần”, nhưng thay vào đó là ép cô uống rượu và thuốc ngủ, trước khi quay phim quá trình lạm dụng cô. McGlasson đã tặng quà cho Paula để bịt miệng nạn nhân.

Còn nhiều kẻ chưa trả giá

Trong khoảng thời gian kinh khủng này, McGlasson đẩy Paula vào tay những kẻ ấu dâm khác và cô gặp phải giáo viên tiểu học William Hanna, 66 tuổi cùng bạn gái của hắn ta Dianne Whitehouse, 61 tuổi. Cặp đôi Hanna - Whitehouse đăng thông tin về nạn nhân trên một trang web trao đổi bạn tình.

Từ đây, nhiều kẻ “ăn thịt người” ở các thành phố, khu vực khác không quản ngại đường xa đã tới để “tận hưởng” Paula tại các nhà nghỉ trong thành phố hay những ngôi nhà mà cô bị ép tới. “Họ đến từ Scotland, Ireland, Devon, London, Oxford hay bất cứ nơi nào với đủ mọi lứa tuổi” - Paula nói. Giải thích lý do không dám tố cáo những kẻ hại mình, Paula cho biết: “McGlasson đã nói rằng, các bạn của hắn ta muốn gặp tôi và nếu tôi càng chống cự thì sẽ càng tổn thương”. Chuỗi ngày ám ảnh đó kéo dài khoảng 21 tháng và Paula cho biết cô bị 137 kẻ lạm dụng. 

Paula cho rằng các dịch vụ xã hội, trường học của cô và cả cảnh sát đã không nhanh chóng hành động để chấm dứt cơn ác mộng của cô, dù có những dấu hiệu rõ ràng của hành vi lạm dụng tình dục trẻ em, trong đó có vết bầm tím trên người và tần suất nghỉ học cao của một học sinh. Cơn ác mộng của Paula chỉ kết thúc khi McGlasson gửi nhầm một tin nhắn tới tài khoản Facebook của mẹ cô. Khi mẹ của Paula gọi cho cảnh sát, Paula mới lấy hết can đảm cung cấp tên, địa chỉ và số đăng ký xe của những kẻ đã lạm dụng mình. 

Paula cho biết: “Tôi đã đưa cho cảnh sát tên của 137 người đàn ông và số đăng ký ô tô của họ, tôi thậm chí còn biết nơi họ làm việc. Nhưng cảnh sát nói rằng, vấn đề xảy ra với tôi là quá lớn và phức tạp, do đó họ chỉ có thể tập trung vào một vài đối tượng chính”. 3 đối tượng William Hanna và Dianne Whitehouse và Ian McGlasson đã bị tuyên án tổng cộng 19 năm tù. Nigel Greaves đã tự tử sau khi bị cảnh sát thẩm vấn và một nghi phạm khác là Andrew Bicknell, bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm, cũng đã chết khi cảnh sát tìm thấy.

Trong khi đó, Paula - giờ đã 22 tuổi và là mẹ của 2 đứa con - đang xây dựng cuộc sống mới. Cô tích cực giúp đỡ các nạn nhân khác bị lạm dụng tình dục như mình và mong muốn những kẻ từng cưỡng hiếp cô phải trả giá. Sở cảnh sát West Midlands cam kết, nếu có bằng chứng mới họ sẽ tiếp tục điều tra vụ việc của Paula.