Những người lính PCCC ‘thắp lửa’ yêu thương: Để ‘không ai bị bỏ lại’ giữa mùa dịch

ANTD.VN - Trong những ngày khó khăn này, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn dường như ấm lòng hơn khi nhận được chia sẻ từ những tấm lòng hảo tâm. Ở nơi "cây ATM gạo" giữa Thủ đô, không ít những giọt nước mắt đã chợt rơi xuống lặng lẽ. Sẽ chẳng có ai bị bỏ lại phía sau...

“Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hàng triệu người lao động đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là lao động giản đơn, thu nhập thấp, không thường xuyên và các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua báo đài đưa tin, được biết một số cá nhân, tổ chức thiện nguyện có ý tưởng đặt máy “ATM gạo” nhằm ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch bệnh. Với tư cách là một chiến sỹ công an, bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh thì việc ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và đóng góp kinh phí vào công tác chống dịch cũng là một việc nên làm. Nó thể hiện tinh thần sát cánh cùng thành phố của mỗi cá nhân trong cuộc chiến chống dịch bệnh này” - Đó là những lời "gan ruột" của Thượng úy Đinh Tiên Huấn - Bí thư Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - CATP Hà Nội khi có mặt tại "cây ATM gạo" đặt tại Nhà văn hóa thể thao phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo Thượng úy Đinh Tiên Huấn, ngay khi biết có những "cây ATM gạo" chia sẻ yêu thương đến những người có hoàn cảnh khó khăn, những người nghèo không có thu nhập giữa mùa dịch ở Hà Nội, được sự đồng ý của Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội, Đoàn Thanh niên Phòng đã cùng Hội Phụ nữ đơn vị tổ chức phát động quyên góp rộng rãi trong toàn đơn vị. 

200kg gạo được cán bị chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH mang đến "cây ATM gạo"

Ngay sau khi chương trình được phát động, lãnh đạo Phòng và toàn thể các CBCS trong đơn vị đã nhiệt tình tham gia ủng hộ. Trung tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội phụ nữ đơn vị thông tin, cùng với số tiền CBCS trong đơn vị quyên góp, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ cũng đã trích một phần kinh phí từ quỹ Đoàn, Hội, đồng thời vận động CBCS, đoàn viên, hội viên nhắn tin tới đầu số 1407 với số tiền hơn 10 triệu đồng.

Với số tiền quyên góp được là 4 triệu đồng, các CBCS đã mua 200kg gạo mang đến "cây ATM gạo" với tấm lòng "Một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Không ít những giọt nước mắt đã rơi xuống ngay tại nơi "cây ATM gạo" này. Một người đàn ông ngay khi biết đến có "cây ATM gạo"  đã đến rất sớm. Quệt nước mắt lặng lẽ, ông chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất ấm lòng vì giữa lúc dịch bệnh như này vẫn được mọi người quan tâm. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí Cảnh sát PCCC. Mong các đồng chí luôn mạnh khỏe để phục vụ bà con nhân dân..."Những người lính PCCC ‘thắp lửa’ yêu thương: Để ‘không ai bị bỏ lại’ giữa mùa dịch ảnh 2

Đây là tấm lòng "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" của những người chiến sỹ phòng cháy 

Không chỉ tổ chức hoạt động quyên góp tiền mua gạo, ngay từ những ngày đầu tháng 3-2020, Đoàn thanh niên cùng với Hội phụ nữ của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội đã phát động ủng hộ kinh phí hỗ trợ thành phố phòng chống dịch bệnh Covid-19 thông qua các hoạt động như: cấp phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho người dân, nhắn tin tới tổng đài của Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia đầu số 1407, quyên góp tiền mặt…

Việc làm nhỏ bé này nhưng có ý nghĩa lớn lao đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, đang vật lộn từng ngày với cái đói để qua mùa dịch

Những người lính PCCC ‘thắp lửa’ yêu thương: Để ‘không ai bị bỏ lại’ giữa mùa dịch ảnh 4

"Không ai bị bỏ lại" có lẽ là lời kêu gọi thiết thực nhất, để mỗi người hãy sẻ chia một chút lợi ích nhỏ bé của cá nhân, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn

Những người lính PCCC ‘thắp lửa’ yêu thương: Để ‘không ai bị bỏ lại’ giữa mùa dịch ảnh 5

Và chắc chắn, sẽ không có ai bị bỏ lại cho đến khi Việt Nam hoàn toàn đẩy lùi được đại dịch Covid-19

Với những người lính phòng cháy chữa cháy, công việc của  họ là dập lửa, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhưng hôm nay, họ đã "thắp lửa" yêu thương, mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho người có hoàn cảnh khó khăn giữa tâm dịch.